Có một trạm y tế như thế

Xã hội
Trạm y tế xã Phú Châu nằm tại trung tâm xã Phú Châu, trên khuôn viên 3.200m2, cách trung tâm huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 2,5km. Nhìn bề ngoài nếu không có biển đề "Trạm y tế" thì có thể nhầm là nhà trại chăn nuôi nhỏ lẻ...

(SKDS) - Trạm y tế xã Phú Châu nằm tại trung tâm xã Phú Châu, trên khuôn viên 3.200m2, cách trung tâm huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 2,5km. Nhìn bề ngoài nếu không có biển đề "Trạm y tế" thì có thể nhầm là nhà trại chăn nuôi nhỏ lẻ...

Trạm y tế có một nhà cấp 4 (như trong ảnh) với diện tích 90m2, nền thấp cách mặt đất 20cm, tường vôi vữa mốc, lở nham nhở, mái lợp ngói mũi, các đầu hoành đã mục nát, mái và hiên lượn hình làn sóng, nếu mưa dông có người ngồi hiên có thể xảy ra tai nạn. Trạm được xây dựng từ năm 1972 đến nay (40 năm), đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên trong có 6 phòng nhỏ: (phòng sản, phòng khám bệnh, phòng dược, phòng trực (phòng tiêm chủng truyền thông, giao ban chung một phòng). Phòng điều trị có 4 giường bệnh, thường không có bệnh nhân điều trị, chỉ nằm cấp cứu tạm thời. Phòng sản không đảm bảo kỹ thuật, trần nhà làm bằng cót, trời mưa dột loang rộng 1,5m ngay phía trên bàn đẻ, nếu có ai sinh vào trời mưa thì phải lấy áo mưa căng.

Có một trạm y tế như thế 1
 Trạm Y tế xã Phú Châu rất cần được đầu tư nâng cấp.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2012, cả xã có 74 ca đẻ thường (đỡ đẻ ở trạm y tế 1 ca, còn 73 ca đi bệnh viện huyện và tỉnh). Đây là minh chứng cho việc y tế cơ sở gây quá tải bệnh viện tuyến trên, nhân dân sợ đẻ ở trạm y tế dễ bị tai biến, trời mưa không đảm bảo vệ sinh... Phòng trực của y bác sĩ thì phải căng nilon tránh dột khi mưa bão.

Trạm y tế có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ. Y tế xóm có 7 y tế/4 thôn. Thiết bị y tế không được đầu tư, ngoài ống nghe, nhiệt kế, huyết áp, bình hút đờm, nồi hấp không còn phương tiện gì hơn. Y bác sĩ phải tâm huyết làm việc, mang hết tư duy sáng tạo để phục vụ nhân dân, chăm sóc sức khỏe cho 6.600 người, 2.000 hộ trong xã. Ngoài cấp cứu, người dân đến khám bệnh thưa thớt, chủ yếu xin giấy đi khám ở bệnh viện và điều trị tại các cơ sở KCB tư.
 
Tôi ngồi tâm sự với anh trưởng trạm y tế Vũ Thế Hiến, và quan sát, trong một buổi sáng mà chỉ có 2 bệnh nhân đến khám... Anh Hiến cho biết: "Chúng tôi biết làm sao được, kiến nghị với xã và ngành y tế nhiều năm nay rồi nhưng chưa được quan tâm, chỉ trông chờ vào các cấp lãnh đạo tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Khó khăn là thế nhưng lương tâm của người thầy thuốc trực cấp cứu 24/24 giờ không để xảy ra tai biến. Các đồng chí trong trạm đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thực hiện lời Bác dạy "Lương y như từ mẫu" và giữ vững phẩm chất của người đảng viên".

Gần 10 năm trở về đây, trạm luôn làm tốt công tác phòng chống dịch, khống chế, không để dịch xảy ra, tiêm chủng phòng bệnh đạt 100%, quản lý tốt bệnh xã hội như: bệnh phong, bệnh lao, tâm thần... luôn kết hợp với đài truyền thanh làm tốt công tác truyền thông dân số KHHGĐ, sinh đẻ kế hoạch, phòng chống mù lòa, suy dinh dưỡng... luôn giữ mức tỷ lệ sinh 1,2%.

Gian nan là thế, một chặng đường dài phấn đấu chuẩn quốc gia y tế xã (đây là tiêu chí thứ 15 về xây dựng nông thôn mới), cả trạm đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vẫn không thể đáp ứng yêu cầu khám chữa ban đầu cho bà con bởi cơ sở vật chất quá yếu kém, rất mong được các cấp ngành đầu tư nâng cấp.

Bài, ảnh: Đặng Tất Tính


Ý kiến của bạn