Có một Cổ tích tình yêu

29-07-2012 18:10 | Văn hóa – Giải trí
google news

Cuốn tự truyện của tác giả Nguyễn Thị Phương bị liệt nửa người trở xuống vừa ra mắt với cái tên Cổ tích tình yêu. Phải nằm bất động hay ngồi xe lăn nhiều năm và phía trước còn nhiều nhọc nhằn, nhưng hạnh phúc đang giúp cô bước qua sự khắc nghiệt của số phận.

(SKDS) - Cuốn tự truyện của tác giả Nguyễn Thị Phương bị liệt nửa người trở xuống vừa ra mắt với cái tên Cổ tích tình yêu. Phải nằm bất động hay ngồi xe lăn nhiều năm và phía trước còn nhiều nhọc nhằn, nhưng hạnh phúc đang giúp cô bước qua sự khắc nghiệt của số phận.

Vươn về ánh sáng

Gọi là cổ tích vì thực sự cuộc đời nhân vật qua cuốn sách, có những chi tiết đến mức khó tin với không ít người. Phương sinh năm 1979, gia đình cô sống nghèo khó ở đất Tân Kỳ, Nghệ An. 16 tuổi, Phương bị u máu tủy sống, chạy chữa nhiều nơi, ra cả viện Quân y 103 phẫu thuật mới bình phục. Không dừng ở đấy, căn bệnh hiểm nghèo đeo bám cô suốt nhiều năm qua, lúc ở quê, khi vào Nam làm công nhân khu chế xuất, rồi về quê hay vào TP. Hồ Chí Minh khiến cô lê lết, tê liệt. Nhiều lần điều trị, phẫu thuật với những kỹ thuật tiên tiến, bệnh lắng xuống rồi lại tái phát, trầm trọng hơn. Cuối cùng, Phương bị liệt từ ngực trở xuống.

Có lẽ cuộc đời Phương đã không còn ánh sáng nếu không có chồng cô hiện nay - anh Trương Văn Chín người Tiền Giang. Quen biết Phương khi cùng vào viện điều trị, tình yêu, tình thương gắn anh với ước nguyện chăm lo, săn sóc cô trọn đời dù cô mặc cảm nhiều lần từ chối. Anh Chín rời quê, theo Phương về Nghệ An, chăm sóc người yêu, phụ giúp gia đình. Đời sống tưởng cứ mãi mòn mỏi như thế cho đến năm 2006, lương y TS. Nguyễn Hữu Khai cho Phương ra Hà Nội điều trị miễn phí. Tại đây, đám cưới của Chín và Phương được tổ chức. Sự kỳ diệu mỉm cười khi sau đó hai năm, vợ chồng Chín – Phương sinh được bé trai, được ông Khai đặt tên Bảo Phúc. Hai vợ chồng có thêm nghị lực và hy vọng để sống và yêu thương nhau.

Kể chuyện đời mình, những trang viết mộc mạc, thành thực của Nguyễn Thị Phương, thời gian qua đã được nhà thơ Đặng Vương Hưng cùng các cộng sự tại NXB CAND trân trọng chào đón.

 Gia đình anh Chín - chị Phương nhận giải “Thanh niên sống đẹp” năm 2012.

Sống để yêu thương!

Qua cuốn sách, chuyện tình yêu Phương - Chín và sự ra đời của bé Bảo Phúc khiến nhiều người ngỡ ngàng và cảm động. Nhà văn Phùng Thiên Tân - Giám đốc, Tổng biên tập NXB CAND bộc bạch: Tôi khâm phục nghị lực, tình yêu, khát vọng sống và vươn lên của hai bạn. Các bạn đại diện cho lý tưởng, cho phong cách sống mà hiện tại xã hội ta đang còn rất thiếu, rất cần được nhân lên. Trân trọng nghị lực và hạnh phúc ấy, sáng 17/7 vừa qua, trong lễ ra mắt sách, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng hai vợ chồng giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2012. Anh Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội chia sẻ, các bạn khiến chúng tôi có thêm bài học về tình yêu, lòng chung thủy để làm tốt hơn bổn phận của mình với gia đình, xã hội, cơ quan. Tin rằng qua cuốn sách, các bạn trẻ sẽ có thêm những suy nghĩ về tất cả những điều xung quanh để sống tốt hơn.

Ngày vui ra sách và nhận giải thưởng, nhiều bạn bè, đoàn thể, báo chí đến chia vui khiến Phương rất xúc động. Ngồi xe lăn, cô nói: “Em có ngày hôm nay, công đầu là chồng em đã cho em tình yêu, nghị lực sống. Người thứ hai tái sinh cuộc sống của em là lương y, TS. Nguyễn Hữu Khai. Nếu không gặp thầy, bây giờ chắc em không còn đứng ở đây nữa. Em là người khuyết tật nhưng hôm nay em được đứng đây là điều hạnh phúc”.

Cổ tích tình yêu của Nguyễn Thị Phương là sự tiếp nối những tác phẩm ấm áp trong tủ sách Chuyện đời tôi, 5 năm qua đã làm rung động trái tim đông đảo bạn đọc với Khát vọng sống để yêu, Ở trọ trần gian của Nguyễn Hồng Công, Xin đừng khóc nữa mẹ ơi của Nguyễn Ngọc Sơn, Không là cơn gió thoảng qua của Nguyễn Văn Toán, Vẫn tin ở ngày mai của Lê Minh Nguyệt… Ngày mai của vợ chồng Chín và Phương chắc còn nhiều nỗi chật vật nhưng họ đã có tình yêu, niềm tin để cùng nhau bước tiếp.    

 

  Dương Xuân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn