Chuyện “tránh đâu”

Xã hội
Nghe Hai Phiếm nhắc đến câu thành ngữ trong dân gian "đấu tranh thì tránh đâu" mà Nghĩ tôi thấy tức cái lỗ nhĩ quá bèn quặc lại ông bạn già:

Nghe Hai Phiếm nhắc đến câu thành ngữ trong dân gian "đấu tranh thì tránh đâu" mà Nghĩ tôi thấy tức cái lỗ nhĩ quá bèn quặc lại ông bạn già:

- Bác rất là sai quan điểm! Ai cũng “mũ ni che tai” thì làm sao cuộc sống phát triển đi lên được. Giành độc lập, đuổi ngoại xâm cũng phải có hy sinh. Xây dựng cuộc sống mới cũng cần những sự hy sinh chứ cái xấu, cái ác đâu có tự nhiên mất đi...

- Là vì đọc báo, tôi thấy thương anh Nguyễn Hoàng Thanh (xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang) quá. Đang là phó công an xã, năm 2007, một tháng sau khi làm đơn tố cáo trưởng ấp tham nhũng ăn chặn tiền của dân lên công an huyện, anh bị cho thôi việc, phải đi làm xe ôm kiếm sống. Lý do cấp trên đưa ra là anh không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, tự phát ngôn với dân những chuyện nội bộ.

- Thế tay trưởng ấp nọ...?

- Trắng đen rõ ràng rồi nhưng quyết định cách chức... vẫn nằm im!

- Chà! Nhưng chắc sẽ phải khác thôi. Ngay như ở Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlines (JPA) có ông Bernard John McCune, nguyên kỹ sư trưởng của hãng tố cáo JPA sử dụng máy bay không an toàn đã bị buộc thôi việc nhưng Thanh tra Bộ Giao thông đã vào cuộc, trắng đen cũng đã rõ ràng...

- Thế thì mừng quá! Người tố cáo tham nhũng lúc đầu có thể bị thiệt hại vì lòng trung thực của mình vì sự cấu kết của lãnh đạo trong việc duy trì tình trạng bưng bít thông tin nhưng khi có cơ chế bảo vệ, sự kiên quyết của các lực lượng thừa hành pháp luật và chống tham nhũng thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều...

Hai Phiếm trầm ngâm giây lát và kể câu chuyện tiếu lâm hiện đai lưu truyền trong dân gian:

- Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm, thủ trưởng nói với nhân viên: "Các đồng chí phải kiên quyết vạch ra nhược điểm của tôi để cơ quan ta ngày một tốt hơn! Trước hết, tôi xin tự phê bình mình một cách nghiêm khắc là có nhược điểm nhớ dai và thù vặt. Biết là tính xấu nhưng mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn! Xin các đồng chí góp ý tiếp...".       

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn