Hồng Sơn - tiếp tay, chủ mưu, hay nạn nhân?
Câu hỏi này có lẽ ngoài Sơn, chẳng ai có thể trả lời được. Kể cả Hồng Minh, Minh Đức - những nạn nhân, kể cả Sỹ Mạnh - kẻ đồng phạm, kể cả HLV Triệu Quang Hà hay bầu Hiển, những người trực tiếp nhận từ Sơn bản tường trình.
Lý do mà những người trong cuộc đưa ra: quá chén. Nhưng bên ngoài, dư luận vẫn bán tín bán nghi về chuyện Sơn "Quỳnh" mượn rượu để "xả" những bức xúc trong lòng.
![]() |
| Sơn có thể mang những ấm ức trong lòng vì nhiều khi phải căng mình ra thi đấu dù đau trong một tập thể mà người ta không nhìn thấy sự gắn kết. Ảnh: Nguyễn Hoàng |
Sau AFF Cup 2008, Hồng Sơn trở về CLB với ánh hào quang rực rỡ nhưng kèm theo đó là những chấn thương dai dẳng và... đa dạng: cổ tay, đầu gối, cổ chân... Chấn thương kiểu đó chỉ có phẫu thuật mới mong khắc phục được hoàn toàn, nhưng trong vai trò của một người hùng, Sơn không có thời gian và cả sự lựa chọn dành cho bản thân.
Hàng tháng nhận những khoản lương thưởng kếch xù từ bầu Hiển, Sơn phải nén đau để phục vụ đội bóng. Nhưng một cơ thể không khỏe mạnh tất yếu dẫn đến phong độ không chói sáng.
Nhiều đối thủ đá với T&T HN bảo rằng họ không còn nhận ra thủ môn xuất sắc nhất ĐNÁ đứng trong khung thành đối diện. Sơn để thua rất nhiều, trong đó có những tình huống rất đơn giản. Và thậm chí còn là những sai lầm khó chấp nhận với một tay gôn lão luyện, như trận gặp HA.GL hay TPHCM...
Cái TÔI của Hồng Sơn rất lớn, nó giúp anh mạnh mẽ hơn trên sân cỏ, trong những thời điểm quan trọng của cuộc chơi. Nhưng ở một khía cạnh khác, trong cuộc sống thường nhật chẳng hạn, nó lại rất dễ đẩy anh vào trạng thái ức chế.
Ấy là khi Sơn không còn tự tin vào mỗi cử động của mình trong khu vực 16m50. Ấy là khi Sơn cảm thấy các đồng đội hầu như phó mặc khung thành cho anh. Và ấy là khi Sơn mường tượng ra rằng có một âm mưu nào đó đang chống lại anh ở T&T HN...
![]() |
| Nhưng bất kể thế nào thì việc anh tham gia hành hung đồng đội Hồng Minh là điều không thể chấp nhận được. Ảnh: Đ.A |
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ Sơn không nhận thức rằng khi nhất thời phong độ xuống, anh phải nhường vị trí cho người khác. Việc phải ngồi dự bị trong trận đấu trên sân Đồng Tháp, đối với Sơn, là một cú đấm vào niềm kiêu hãnh. Và Sơn hình dung về "tác động" của một số "đối tượng" đã khiến anh mất suất.
Thực tế ở T&T HN, Hồng Minh và Minh Đức là 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất. Tiếng nói của họ cũng có trọng lượng nhất định về chuyên môn đối với BHL. Nhưng dù thế nào đi nữa thì quyết định cuối cùng về nhân sự vẫn nằm trong tay HLV Triệu Quang Hà.
Việc Sơn tham gia vào vụ "trả đũa" hai đồng đội này có thể là do manh động, quá chén, cũng có thể là do chủ đích... Nguyên nhân và vai trò của từng cá nhân đang được VFF tiến hành điều tra, "khoanh vùng", nhưng bất luận kết quả cuối cùng ra sao thì Hồng Sơn vẫn bị dư luận lên án gay gắt.
Sơn là tuyển thủ quốc gia, là đại diện ưu tú nhất của bóng đá Việt Nam ở khu vực ĐNÁ, là chủ nhân của Quả bóng Vàng... Vậy mà chỉ đúng 1 tuần sau khi vinh danh tại đêm Oscar bóng đá Việt Nam, anh đã có những hành động phản cảm đến vậy.
Điều này làm cho người hâm mộ, dù muốn dù không, vẫn cứ phải xâu chuỗi lại những "phốt" của Sơn trong quá khứ. Có ít nhất 2 lần Sơn bị SLNA kỷ luật, đưa xuống đội trẻ. Ngay trong màu áo ĐTVN, Sơn cũng không phải là gương mặt được coi là "chu toàn" về mặt nhân cách...
Nhưng tất cả những tì vết đó đã được bỏ qua, bởi người ta đánh giá rất cao một Hồng Sơn - thủ môn chứ không phải một Hồng Sơn - con người. Thật tiếc là khi mà Hồng Sơn - thủ môn đang vất vả khẳng định lại mình ở V-League thì Hồng Sơn - con người lại trỗi dậy những hành vi phi thể thao.
Sơn đã phải nhận án phạt nội bộ của lãnh đạo T&T HN. Sắp tới, sẽ còn án phạt của VFF dành cho anh nữa. Nhưng có lẽ không có án phạt nào "đắng" bằng niềm tin của người hâm mộ bị xói mòn. Rất nhiều bạn đọc đã đòi... tước lại Quả bóng vàng của Sơn...
Sơn phải trả giá cho sự nông nổi, và ở khía cạnh này thì anh cũng là nạn nhân của chính mình và là nạn nhân của một môi trường đầy cạm bẫy.
Phần chìm của T&T HN
Vụ ẩu đả của T&T HN có thể thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người hâm mộ, nhưng đối với dân bóng đá thì nó không quá bất ngờ. Bởi vì cái cách mà T&T HN mua - bán cầu thủ trước mỗi mùa giải, rồi trả tiền - quản lý cầu thủ trong suốt quá trình diễn ra giải đều tiềm ẩn nguy cơ... đổ vỡ cao.
Ở T&T HN, mức lương sàn đã là niềm mơ ước của nhiều "sao" ở các CLB khác như Nam Định, Thanh Hóa... Chính xác là 2 năm nay, cầu thủ T&T HN được trả rất nhiều tiền, đến mức có những người không biết xài thế nào cho hết, đành phải "nướng" vào bay, vào lắc và các thú tiêu khiển "độc" nhưng rất hại.
![]() |
| Công Vinh đang đơn độc ở T&T HN, vì anh lĩnh lương tháng 40 triệu? Ảnh: Đ.A |
Năm ngoái, vụ 5 cầu thủ bị bắt trong động lắc ở TP.HCM tưởng đã là bài học đích đáng về cách thức quản lý nhân sự cho T&T HN. Nhưng dường như nó chỉ như "nước đổ lá khoai", vì trong danh sách bị phạt cùng Hồng Sơn vừa rồi, lại tiếp tục có tên Xuân Tú.
Và đừng quên rằng Sỹ Mạnh cũng là một trong những "người cũ" nổi đình nổi đám. Bây giờ Mạnh đã về Ninh Bình, nhưng sợi dây liên lạc giữa các thành viên cùng "sở thích" thì không bao giờ đứt. (Người ta còn đồn Sỹ Mạnh đã "cay" sẵn vì anh phải "bật" khỏi T&T HN khi Hồng Minh "cập bến").
Đúng là ở đội bóng nào cũng vậy (có lẽ chỉ trừ QK4 với đặc trưng Quân đội), việc quản lý cầu thủ 24/24 là điều không thể. Hầu hết đều tuân thủ quy định điểm danh vào lúc 21 hoặc 22 giờ, nhưng tất cả các vụ việc rắc rối đều xảy ra vào thời điểm từ đó đến... khuya, khi sự kiểm soát của BHL đã bị vô hiệu hóa.
T&T HN thì lại rất nổi tiếng với kỹ năng "vượt rào". Không ít cầu thủ trẻ của họ với những chiếc ví dày cộm "đốt" tiền thâu đêm ở các quán bar. Việc này diễn ra khá thường xuyên, như một thói quen chứ không phải là "sinh hoạt đặc biệt" trong ngày xả trại.
Đó cũng là một phần câu trả lời cho 3 thất bại liên tiếp của T&T HN. 3 thất bại khiến họ từ Top đầu rớt thẳng xuống thứ 10.
Bầu Hiển không thể ngồi yên. Cuộc họp khẩn mà ông triệu tập ngay trong cái đêm cầu thủ của ông gây lộn, cùng những mức phạt được "duyệt" tức thì cho thấy T&T HN sẵn sàng "trảm" cả "sao" để mang lại sự cân bằng cho đội bóng.
Nhưng mọi thứ có lẽ không đơn giản, chỉ phạt là xong. Vì T&T HN bây giờ đã lộ nguyên hình là một tập thể không đoàn kết.
Ở cái tập thể ấy, không ai là kẻ thiếu tiền. Nhưng sự chênh lệch về thu nhập, và đặc biệt là sự khác biệt về thương hiệu, đã khiến đội bóng bị chia rẽ bởi những cái hố rất sâu.
![]() |
| Bầu Hiển và Quang Hà giỏi đối ngoại, nhưng dường như đang gặp khó khăn trong việc quản lý chính ngôi nhà của mình? Ảnh: Đ.A |
Hồng Sơn từng nói anh bị cô lập ở hàng thủ. Liệu có phải là vô căn cứ, khi Sơn liên tiếp phải 1 chọi 1 với tiền đạo đối phương?
Công Vinh thì than thở anh đang đơn độc ở tuyến trên. BHL lập tức tìm về cho Vinh một đối tác mới, Agostinho vừa thất sủng ở HA.GL.
Song, nếu có là Agostinho, Valdinei, Farias, Alex hay ai đi nữa, mà Vinh không nhận được sự ủng hộ của các đồng đội nội, thì hàng công của T&T HN vẫn cứ... vứt đi. Cái cảnh Công Vinh xách xe không chạy, hoặc nhận bóng ở tư thế khó, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng có ai "chia lửa", loay hoay và mất bóng đã diễn ra không biết bao lần.
Ở T&T HN đang "thịnh hành" những suy nghĩ "sống chết mặc bay". Kiểu như thủ thành 1,8 tỉ thì đương nhiên phải giữ sạch lưới, hay tiền đạo lĩnh lương tháng 40 triệu thì đương nhiên phải ghi bàn...
HLV Triệu Quang Hà và bầu Hiển có thể rất giỏi khâu "đối ngoại", nhưng với những khúc mắc ngay trong ngôi nhà của chính mình thì dường như họ lại đang thiếu kinh nghiệm xử lý.



