Chuyện lạ

Xã hội
- Cuộc sống cần có "chuyện lạ" cho đỡ nhàm chán và hình như trên các báo đều có mục "Chuyện lạ đó đây"…- Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.

- Cuộc sống cần có "chuyện lạ" cho đỡ nhàm chán và hình như trên các báo đều có mục "Chuyện lạ đó đây"…- Nghĩ tôi nhìn ông bạn già.

Hai Phiếm trợn mắt:

- Tôi cũng có máu tò mò, thích chuyện lạ nhưng có những chuyện lạ , biết mà đau lòng lắm!

- Tưởng những chuyện như ông già 70 thi vào đại học hoặc mấy chuyện kiểu "ghinét" thì có gì mà đau lòng?

- Thế chuyện ở TP.HCM có một thanh niên cướp giật dây chuyền người đi đường bị dân chúng bắt được lại là… cảnh sát hiện công tác tại Đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an quận 12 thì có phải là chuyện lạ đau lòng không?

- Đau quá về mặt đạo đức xã hội.

- Lạy giời, đấy là chuyện lạ chứ những chuyện tương tự như một trưởng công an xã hành hung dân khi họ đến góp ý, sinh viên cũ tạt cả chậu axit vào thầy, rồi gần đây nhất là ông Nguyễn Thái Hòa làm giám sát thi công tại gói thầu số 1 cầu Cần Thơ mà lại gây khó khăn cho nhà cung cấp vật liệu để vòi tiền, đang khi nhận 15 triệu đồng tại quán cà phê thì bị công an tóm mà là chuyện bình thường mới là đại nguy!

- Còn nhiều chuyện lạ lắm như kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc, bố đánh con nhỏ gãy cả chân, yêu nhau mà giết nhau… Toàn chuyện khó tin cả. Nhưng lạ là sao những chuyện đau lòng ấy lại bắt đầu từ những người hiểu biết với những nguyên nhân hoặc là rất vớ vẩn, hoặc là rất nhỏ nhỉ!

- Thế thì mới càng đau lòng vì sự "lạ" này!

- Lạy giời cho mọi chuyện bình thường không trở thành không bình thường và sẽ đau hơn nếu chuyện không bình thường, chuyện lạ lại thành bình thường!    

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn