Gặp lại bé Thúy sau 3 tháng điều trị từ Vương quốc Bỉ trở về, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương không khỏi ngạc nhiên và vui mừng vì sự đổi thay tích cực của Thúy. Nụ cười và lời nói của Thúy đã "tròn trịa" trở lại. Câu chuyện cổ tích của cô bé thoát chết sau một tai nạn nổ bình ga may mắn được các bác sĩ Bỉ viết tặng bằng kỹ thuật cao và trái tim nhân ái của những người thầy thuốc.
Đi qua ngày đen tối
Ngay sau khi bước xuống sân bay Nội Bài, địa chỉ mà mẹ con chị Nguyễn Thị Hòa và cháu Tạ Thị Thúy (11 tuổi ở Bạch Mai - Hà Nội) hối hả đến là Bệnh viện Nhi Trung ương. Nụ cười trẻ thơ hớn hở trên khuôn mặt vẫn còn loang lổ màu sắc của Thúy khi gặp lại BS. Tô Mạnh Tuân- Khoa ngoại (người mà Thúy vẫn gọi thân mật bằng bác Tuân, đã đưa hai mẹ con Thúy sang Bỉ chữa bệnh suốt thời gian qua), còn với chị Hòa thì nước mắt vẫn chảy nhưng không làm nhoè đi niềm vui sướng của chị trong ngày trở về từ trời Âu xa xôi.
|
Cháu Thúy trước khi mổ.
|
Bé Thúy trở lại cuộc sống bình thường vô cùng khó khăn, con bé đã hét lên khi nhìn thấy mình trong gương. Gia đình và nhà trường động viên mãi Thúy mới trở lại lớp học, nhưng ngón tay còng queo khiến em rất khó viết, miệng lúc nào cũng méo xệch, đôi mắt khi ngủ không thể nào nhắm lại được. Không chỉ thế mà các vết sẹo ngày một co kéo khiến tình trạng biến dạng của Thúy càng nặng hơn làm em rất khó khăn trong sinh hoạt và học tập.
Dành dụm được một ít tiền, chị quyết định đưa con đi tạo hình thẩm mỹ. Sau khi đưa con đến một vài cơ sở, điểm dừng chân cuối cùng mà mẹ con chị đặt cả hy vọng là Bệnh viện Nhi TW.
Đến vùng ánh sáng
May mắn cho chị, đúng vào thời điểm đó có một đoàn bác sĩ từ Bệnh viện đại học Liege - Vương quốc Bỉ đến làm việc với Bệnh viện Nhi Trung ương. Họ rất cảm thông với hoàn cảnh và tình trạng bệnh của Thúy và quyết định sẽ đưa Thúy sang Bỉ điều trị, mọi chi phí được họ chu cấp hoàn toàn. Về phía Bệnh viện Nhi, bác sĩ Tô Mạnh Tuân - Khoa ngoại là người đưa mẹ con bé Thúy sang Bỉ. Ngày 26/6/2008, chị Hòa cùng con gái đi Bỉ, cuộc đời của Thúy bắt đầu bước ra vùng ánh sáng.
|
Cháu Thúy sau khi mổ.
|
Suốt 3 tháng ròng, mẹ con chị Hòa được 3 gia đình bác sĩ người Bỉ chăm sóc toàn diện. Những ngày nghỉ, các gia đình này thường tổ chức cho mẹ con chị Hòa đi chơi, làm mẹ con chị không còn cảm giác họ là những người xa lạ. Bây giờ đối với Thúy, những cái tên ông Khúc Toàn - bà Nancy, ông Alain Carlier - bà Huicq Francoise, ông Finet Bernard - bà Salpetuer Bernadette thật sự thân thiết và gần gũi, những người đã mang lại cho em cuộc sống bình thường bằng trái tim nhân ái. Trong tháng 10/2008 này, các bác sĩ Bỉ sẽ trở lại Việt Nam để thăm khám cho Thúy và điều đặc biệt vui mừng là họ sẽ tiếp tục chữa trị cho Thúy đến khi bình phục hoàn toàn.
Hà Anh