Một mặt anh tích cực cùng anh em phạm nhân luyện tập, chuẩn bị chương trình cho ngày chia tay về với cộng đồng của mình.
Mặt khác, đối với Đức Hiệp, sự trở về sau những lầm lỗi là một cuộc hoàn thai. Anh ngậm ngùi tâm sự: “Đây là lần thứ hai trong cuộc đời, mình được sinh ra, mình sẽ tìm đường về với gia đình, bố mẹ, mình sẽ trở về thắp nén nhang tạ lỗi trên bàn thờ tổ tiên. Đó là việc đầu tiên Hiệp sẽ làm”.
|
Giây phút gặp vợ |
Đến đón Hiệp ngoài người bạn đời tần tảo và thủy chung còn có hai nghệ sĩ Trà My và Chu Văn Quềnh (Hán Văn Tình).
Ngay tại chương trình tự biên tự diễn của anh em phạm nhân do Hiệp gà – Đội trưởng đội văn nghệ của trại giam số 2 làm “tổng đạo diễn”, kiêm MC -hai nghệ sĩ này cũng đã có màn tấu kịch đặc sắc góp vui vào niềm vui chung của Hiệp.
|
Tranh thủ tập 5 phút phía sau sân khấu cùng Trà My, Hán Văn Tình |
|
Đức Hiệp và Trà My trên sân khấu trại giam số 2 |
Ngoại trừ sự khác biệt từ bộ quần áo Hiệp khoác trên người; ngoại trừ một quá khứ lầm lỗi đã được thanh lọc, thì vẫn còn đó vẹn nguyên một Hiệp gàvới tố chất chọc cười"bẩm sinh" trên sân khấu hài.
Chỉ trong một thời gian chưa đầy 5 phút vừa chạy chương trình, vừa tranh thủ lắp ghép kịch bản ngẫu hứng cùng hai nghệ sĩ, anh nhanh chóng bắt nhịp và ngay lập tức bước ra sân khấu tham gia màn kịch vui.
Qua những gì anh thể hiện, chúng tôi có thể thấy, ngay sau khi rời trại,Đức Hiệp đã có thể bước lên sân khấu.
Trong niềm vui trở lại của Đức Hiệp, nghệ sĩ đàn anh Hán Văn Tình tâm sự: "Tất cả đã ở lại phía sau, Hiệp sẽ phải cố gắng rất nhiều để hòa nhập cuộc sống, hòa nhập sân khấu, để đem trở lại tiếng cười cho công chúng.
|
Phó giám thị trại giam Bùi Ngọc Bình mong Hiệp bản lĩnh hơn trong cuộc sống nhiều cám dỗ. |
|
|
|
Ns Hán Văn Tình, Trà My và người thân đi đón Hiệp. |
Rất rất nhiều công chúng mến mộ anh vẫn mong anh từng ngày, từng giờ. Hy vọng với những ngày tháng nơi đây, Hiệp sẽ bước ra đời bản lĩnh và mạnh mẽ hơn".