Nhìn ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy nằm giữa thôn Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, Hưng Yên của anh Đỗ Văn Sỹ, ai cũng thán phục.
Bởi cách đây hơn 10 năm, anh vẫn là hộ "ăn bữa sáng, lo bữa tối", ấy thế mà chỉ vài năm bén duyên với cây cảnh, lan, anh đã phất lên như diều gặp gió.
![]() Mỗi năm anh Sỹ lãi hơn 1 tỷ đồng từ cây cảnh và lan. |
Năm 1998, anh Sỹ đã chuyển 5 sào ruộng của gia đình sang trồng sanh, lộc vừng phôi. Ngoài ra, anh còn đi khắp nơi để tìm mua những cây sanh, đa, lộc vừng về uốn nắn tạo dáng. Ban đầu do chưa có kinh nghiệm, hầu hết các cây anh mua về đều không có giá trị, do sai thế, có cây anh lỗ tới vài chục triệu đồng.
Không nản, anh tìm về đất cây cảnh Nam Trực (Nam Định) học hỏi nghề, rất may anh được một người bạn nhiệt tình giúp đỡ. "Chơi cây phải theo mốt, theo dáng, ví như có thời gian cây lộc vừng đắt như vàng, nhưng bây giờ thì sanh lại lên ngôi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cây có thế đẹp, độc, càng để lâu càng có giá. Hiện tôi có hơn mẫu cây cảnh các loại, trong đó có khoảng 400 gốc có giá trị mỗi cây từ 15 triệu đến 1 tỷ đồng/cây" - anh Sỹ cho biết.
Năm 2006, anh "nhảy" sang trồng lan, hiện anh có khoảng 3.000 giỏ lan, trung bình 100 ngàn đồng, đến 30 triệu đồng/giỏ, gồm lan tai trâu, hồ điệp, phi điệp, địa lan… "Mỗi năm tôi bán, trao đổi khoảng 80 cây cảnh, trừ chi phí lãi khoảng 1 tỷ đồng và bán khoảng 1.000 giỏ lan, lãi từ 200 - 250 triệu đồng. Điều tôi vui nhất là có tiền nuôi con cái ăn học trưởng thành"-anh Sỹ tiết lộ.
TheoDân Việt
