Cầu may (?!)

Thời sự
- Bây giờ đi lễ đền chùa hay tới các nơi di tích lịch sử lại mới đốc ra cái "mốt" chi đến lạ đời là ném tiền xuống hồ, xuống giếng, rất là phí phạm và ô nhiễm môi trường lại rất mất mỹ quan...

- Bây giờ đi lễ đền chùa hay tới các nơi di tích lịch sử lại mới đốc ra cái "mốt" chi đến lạ đời là ném tiền xuống hồ, xuống giếng, rất là phí phạm và ô nhiễm môi trường lại rất mất mỹ quan...

- Tưởng câu "ném tiền qua cửa sổ" là câu bóng bẩy mà giờ lại có chuyện ném tiền xuống giếng, xuống hồ thật ư?

- Ngay giữa Thủ đô, bác cứ đến Văn Miếu Quốc Tử Giám xem, hồ Thiên Quang trước Khuê Văn Các lềnh bềnh tiền như rác và công nhân phải vớt tiền như vớt rác mà cũng không xuể!

- Họ ném làm gì nhỉ?

- Để cầu may!

- Chà... Thế thì tôi với bác mai đến đây đi kiếm vài tờ 500 ngàn có cái may cụ thể luôn!

- Làm gì có! Toàn tiền mệnh giá 200 đồng, 500 đồng, lơ thơ tờ 1.000 - 2.000 đồng thôi!

- Tôi ngỡ cầu may như thế cũng như là "mua" sự may mắn của thánh thần bán cho thì phải có giá chứ dăm tờ tiền lẻ vậy khác gì khinh thánh thần như hành khất và người ném tiền như kẻ đi bố thí. Hành xử vậy gặp may sao được.

- Nghe có lý. Giá ban tổ chức có những cái hộp ủng hộ bà con nghèo để quanh hồ, ai thích ném tiền thì bỏ vào hộp này, đồng tiền dù mệnh giá nào cũng đều được trân trọng, hồ vừa sạch, đỡ mất công vớt tiền như vớt rác, bà con nghèo ấm lòng hơn vì nghĩa đồng bào...

- Nói như bác thì...

- Thì muốn mình được may mắn trước hết phải biết thương những người đã không gặp may chứ... Nếu thánh thần nhìn cảnh tiền bị ném hoặc các Táo hôm 23 Tết thấy túi nilông vứt đầy hồ, sông hẳn là phiền lòng lắm...

- Chắc chắn là thế. Kính chẳng bõ phiền...
 
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn