Sự phi lý cả về pháp lý và đạo lý khi mà "đường lưỡi bò" không theo luật quốc tế, bị các nước phản đối và trong khi họ vẫn nói về hữu nghị nhưng vẫn làm chuyện vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển liên quan ở biển Đông.
Ngày 22/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết, Bộ Ngoại giao ta đã gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc, yêu cầu Bắc Kinh "hủy bỏ nội dung không chính xác này". Không chỉ Việt Nam, Ngoại trưởng Albert del Rosario của Philippines cũng có công hàm phản đối "Trung Quốc in hình đường lưỡi bò trong hộ chiếu điện tử vì bản đồ này bao gồm một phần lãnh thổ và lãnh hải của Philippines".
Vấn đề không chỉ là chuyện Trung Quốc đưa hình ảnh gì vào trong hộ chiếu của họ mà việc "lưỡi bò" vô lý ngoài chuyện xâm phạm chủ quyền các quốc gia liên quan trên biển Đông còn là những toan tính cần cảnh giác.
"Đường lưỡi bò" vốn không được quốc tế công nhận nhưng khi in trên hộ chiếu của họ thì công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu ấy đi các nước trên thế giới khi làm thủ tục xuất nhập cảnh hẳn phải được cơ quan chức năng nước sở tại đóng dấu vào hộ chiếu. Phải chăng đây là ý định làm sự đã rồi với toan tính lâu dài là sau này họ xuyên tạc rằng việc các quốc gia trên thế giới (trong đó có Việt Nam) đóng dấu vào "hộ chiếu lưỡi bò" là công nhận bản đồ có đường lưỡi bò trên hộ chiếu?! Không lẽ vì "chi tiết nhỏ" trên hộ chiếu mà an ninh cửa khẩu các nước "gây khó dễ" cho công dân Trung Quốc? Nhưng rồi biết đâu sau này họ trưng ra hàng ngàn hộ chiếu có "đường lưỡi bò" được cả trăm quốc gia trên thế giới vô tình "công nhận" như một "thực tế" thay cho cái "lưỡi bò" hôm nay vốn rất phi lý của họ?
Riêng Việt Nam ta vốn có quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và thương nhân, khách du lịch của họ đến đất nước ta không ít. Thế nhưng với tấm hộ chiếu có "nội dung không chính xác" và "vi phạm chủ quyền của Việt Nam" như Bộ Ngoại giao ta đã chỉ ra thì khi công dân Trung Quốc làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc gia sẽ được xử lý ra sao thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần nghiên cứu. Một chi tiết nhỏ nếu thiếu cảnh giác hôm nay cũng rất có thể thành chuyện lớn sau này liên quan tới chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Chúng ta luôn trân trọng tình hữu nghị với quốc gia láng giềng nhưng "Yêu nhau rào dậu cho kín" như cha ông ta từng răn dạy. Cái "dậu" ấy không chỉ nằm trên thực địa ở biên giới lãnh thổ mà còn nằm trong cả những lý lẽ, toan tính, nhất là đối với một nước lớn đầy tham vọng.
Cảnh giác với "hộ chiếu lưỡi bò" và có biện pháp xử lý khôn khéo, tích cực trước vấn đề nhạy cảm này cũng là để giữ gìn tình hữu nghị vậy.
Lê Quý