- "Đầu giờ chiều ngày 2/6, Lữ Đức Quân và Tăng Ngọc Dũng (học sinh lớp 12A4, Trường THPT Đô Lương 1, Nghệ An) đèo nhau trên chiếc xe đạp vượt nắng đến phòng thi. Trên đường đi, Quân và Dũng bất ngờ thấy một một phụ nữ đi xe đạp bị ngã lăn ra đường. Chiếc xe đạp đè ngang người, người phụ nữ nằm bất tỉnh nhân sự. Không chần chừ, 2 em cố gắng hết sức bồng nạn nhân lên chiếc xe đạp và chạy thẳng đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Khi làm thủ tục xong xuôi cho nạn nhân, cả 2 mới tá hỏa vì môn thi Sinh học còn mấy phút nữa là bắt đầu". - Hai Phiếm đọc.
- Có kịp không? - Nghĩ tôi lo lắng!
- Tất nhiên là muộn, bị lập biên bản và không được thi!
- Thiếu một môn thi là trượt cả kỳ thi, là một năm ở nhà đợi năm sau thi lại... Làm điều tốt phải chịu thiệt thòi liệu có ai còn dám làm không nhỉ.
- Lúc hai cháu cứu người đâu có "nghĩ xa" được như người lớn chúng ta. Các cháu chỉ nghĩ đến việc cần làm lúc đó thôi như một phản xạ...
- Vậy người lớn có trách nhiệm lúc này có thể "đơn giản" như các cháu lúc cứu người mà có ngay phản xạ "đặc cách" môn Sinh cho hai cháu do đến muộn vài phút mà không được thi hay phải họp bàn rồi chờ "đơn xin" , "văn bản đề nghị " từ cấp dưới?
- Từ hôm ấy đến nay vẫn chưa thấy gì vì Sở giáo dục phải xác minh, thấy đúng mới kiến nghị đặc cách!
- Không những đặc cách mà phải lập tức khen mới đúng! Mà chuyện xác minh chỉ cần hỏi bác sĩ, hỏi nạn nhân trong vòng vài tiếng là cùng.
- Chao ôi, không lẽ phản xạ người lớn chẳng bằng học trò...
Cả Nghĩ