Cái gọi là trao giải nhân quyền năm 2009: Trò hề lố bịch của VHRN

Quốc tế
Theo thông cáo của tổ chức VHRN thì ngày 10/12 họ gọi là "ngày nhân quyền quốc tế", tổ chức lưu vong này tại Washington - Mỹ sẽ làm lễ gọi là trao "giải nhân quyền” cho hai cái tên người Việt Nam là Trần Khái Thanh Thủy và Nguyễn Công Chính.

Theo thông cáo của tổ chức VHRN thì ngày 10/12 họ gọi là "ngày nhân quyền quốc tế", tổ chức lưu vong này tại Washington - Mỹ sẽ làm lễ gọi là trao "giải nhân quyền” cho hai cái tên người Việt Nam là Trần Khái Thanh Thủy và Nguyễn Công Chính. Vậy VHRN là gì và hai cái tên được họ trao giải nhân quyền kia là ai?

Trước hết xin giải mã cái tổ chức có tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh VHRN. "Vietnam Human Rights Network", tức "Mạng lưới nhân quyền ở Việt Nam", một tổ chức lưu vong ở hải ngoại có trụ sở tại Mỹ. Tổ chức VHRN này do những tên lưu vong phản động người Việt chuyên chống phá Nhà nước Việt Nam như Nguyễn Quốc Khải, Nguyễn Thanh Trang, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lê Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Thị Hồng, Lâm Thu Vân lập ra tại quận Cam, bang California tháng 11/1997. Sau khi thành lập, tổ chức này đã liên kết với nhiều nhóm, tổ chức phản động khác lưu vong người Việt ở hải ngoại - như báo Tự do ngôn luận, ủy ban tự do tôn giáo Việt Nam, diễn đàn dân chủ, liên minh Việt Nam tự do - một tổ chức chân rết khủng bố của đảng Việt Tân... Ngoài ra VHRN còn móc nối với các nhóm mang tên nhân quyền quốc tế như tổ chức Ân xá quốc tế - Ai; Quan sát nhân quyền - HRW; Nhà báo không biên giới - RSF; Ủy ban bảo vệ ký giả - CPJ. Tất cả mối quan hệ "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" này của VHRN với các tổ chức kia đều nhằm phối hợp để chống phá Nhà nước Việt Nam và thể chế chính trị ở Việt Nam, kích động, hà hơi tiếp sức bằng đôla cho những kẻ chống đối - mà chúng gọi là những "nhà dân chủ" ở trong nước tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo Việt Nam bằng chiêu bài dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo. Đó chính là bộ mặt của tổ chức mang tên "Mạng lưới nhân quyền Việt Nam" - VHRN.

Trò “trao giải nhân quyền” của VHRN.

Còn hai cái tên mà VHRN đang rêu rao sẽ trao giải nhân quyền 2009 - với "bản tuyên dương thành tích" kèm theo 3.000 đôla tiền thưởng vào ngày 10/12 này cho Trần Khái Thanh Thủy mà họ gọi là nữ nhà văn và Nguyễn Công Chánh mà họ gọi là mục sư - là người như thế nào? Với thành tích gì mà “được” trao giải thưởng mang hiệu nhân quyền 2009. Được biết: Trần Khái Thanh Thủy, 49 tuổi, nguyên là giáo viên dạy văn, có thời kỳ làm cho một tờ báo Hội đoàn thể ở Hà Nội, nhưng đã bị sa thải năm 2000, là kẻ chuyên lợi dụng chiêu bài dân chủ để viết bài theo kịch bản của bọn Việt Tân đặt hàng, chống phá Nhà nước Việt Nam để lấy đôla. Vì vậy bà ta đã từng bị các cơ quan bảo vệ pháp luật khởi tố, bắt giam về tội "tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam" năm 2007. Hiện bà ta đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa, Hà Nội tạm giam để điều tra về tội "cố ý gây thương tích" theo điều 104 - Bộ luật Hình sự - đã bị khởi tố ngày 8/10/2009.

Người thứ hai là Nguyễn Công Chính, 43 tuổi, cư ngụ ở TP. Pleiku - Gia Lai, là một "thành viên" của tổ chức gọi là "Khối 8406" và có chân trong "Hội ái hữu tù nhân chính trị"... cũng là kẻ chuyên đội lốt dân chủ nhân quyền, lợi dụng chiêu bài tự do tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền kích động chống phá đất nước từ năm 2001 đến nay được tổ chức phản động, chống đối "tôn vinh" là nhà "dân chủ mục sư".

Nhưng không phải chỉ năm 2009 này VHRN mới bày ra cái trò khả ố này, mà họ đã bắt đầu khởi xướng ra cái giải thưởng ấy từ năm 2002, nhằm kích thích, mua chuộc để tập hợp những tiếng nói từ quốc nội đòi hỏi nhân quyền, cực đoan, làm tay sai đắc lực cho tổ chức phản động lưu vong của chúng. Giải thưởng này họ tổ chức trao hằng năm vào ngày "quốc tế nhân quyền 10/12”. Vậy những năm qua họ đã trao giải này cho những ai? Lật lại hồ sơ này cho thấy khởi đầu năm 2002 VHRN trao giải cho Thích Quảng Độ và Nguyễn Văn Lý là hai đối tượng cực đoan lợi dụng tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam. Năm 2003 trao cho Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình và Nguyễn Khắc Toàn. Năm 2004 trao cho Nguyễn Đan Quế. Năm 2005 trao cho Lê Quang Liêm, Phan Văn Lợi. Từ năm 2006 đến 2008 họ tiếp tục trao giải thưởng này cho Hoàng Minh Chính, Trần Anh Kim, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân. Năm nay đến lượt Trần Khái Thanh Thủy và Nguyễn Công Chính. Qua những cái tên này, người Việt Nam chân chính không ai lạ gì bộ mặt của họ luôn lấy việc tuyên truyền kích động, xuyên tạc vu cáo, bôi nhọ chế độ để tập hợp lực lượng chống phá lật đổ nhà nước ta làm mục đích đầu cơ chính trị để kiếm đôla tài trợ. Vì vậy người ta cho rằng cái gọi là trao giải nhân quyền năm 2009 thực chất lại một lần nữa VHRN tái diễn trò hề lố bịch trên sân khấu chính trị lưu vong ở hải ngoại.

Bùi Trọng Đức


Ý kiến của bạn