Bóng đá Việt Nam: Một bước dài

Văn hóa – Giải trí
Khi đặt chân lên mặt trăng, nhà du hành người Mỹ Neil Armstrong đã nói: "Đây là bước đi ngắn của một người, bước tiến dài của nhân loại".

Khi đặt chân lên mặt trăng, nhà du hành người Mỹ Neil Armstrong đã nói: "Đây là bước đi ngắn của một người, bước tiến dài của nhân loại". Còn hôm qua cả ĐT Việt Nam lẫn XM.HP cũng đều có những bước đi ngắn để tạo ra những bước tiến dài của bóng đá Việt Nam...

1. Ở Friendship & Peace, ĐT Việt Nam bị đánh giá hoàn toàn dưới cơ so với đội chủ nhà Kuwait; ít nhất là trên phương diện đánh giá của các nhà cái. Nếu bạn đặt cửa Kuwait thắng thì 1 đồng chỉ thu về được 1,37 đồng, trong khi đặt cửa VN là tận 1 vốn 7 lời. Ở đây cũng cần chú ý rằng, nhận định của nhà cái vẫn được xem là những dự đoán chính xác nhất trong thế giới bóng đá. Ấy vậy mà, tại Friendship & Peace, đoàn quân Đỏ của chúng ta mới là những người chơi hay hơn (dù ở trận đấu này Việt Nam mặc áo trắng). Thực hiện đúng ý đồ của HLV Calisto, giống như một bàn tay, khi cần có thể thu lại như một nắm đấm vững chắc để chống chọi với sức tấn công của đội chủ nhà, khi khác lại bung ra rất nhanh cho những đợt phản công chớp nhoáng. Chính với lối đá đặc trưng như thế, các học trò của thầy Tô không những đứng vững trước ý định đánh phủ đầu của đội chủ nhà, mà còn bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 36, sau pha phối hợp như mơ giữa Kesley - Vũ Phong - Trọng Hoàng và người dứt điểm là tiền vệ trẻ của SLNA. Có được bàn thắng, lối đá của ĐT Việt Nam càng khoáng đạt. Chúng ta có không ít pha đan bóng đẳng cấp làm giật mình ngay cả những người đã theo chân đội lâu năm. "Trận đấu với Kuwait chính là điểm nhấn cơ bản cho toàn bộ lộ trình của ĐTVN cũng như ĐT U23 trong tương lai". Thầy Tô đã khẳng định như thế trước trận đấu với Kuwait. Thực tế đã chứng minh ông đúng, chúng ta đã có những sự tiến bộ bất ngờ. Dĩ nhiên, không thể lấy một trận giao hữu làm thước đo cho cả một nền bóng đá. Song không thể phủ nhận những tín hiệu khả quan mà những chàng trai vàng của chúng ta đã làm được. Ít nhất, Việt Nam đã không còn cảm thấy khớp khi phải thi đấu trên sân khách, trước những đối thủ được xem là hơn chúng ta về cả thực lực, lẫn thể hình thể chất. ĐTVN đã không còn chỉ thi đấu với tư tưởng quen thuộc: "cọ xát, học hỏi" nữa. Điểm mấu chốt ở đây là, đội chủ nhà Kuwait đá thật, máu thắng nhưng lại không làm được điều đó (dù ĐTVN thậm chí còn không có đội hình mạnh nhất)! Kuwait không bỏ một đống tiền (đài thọ toàn bộ chi phí cho chúng ta, đón tiếp như khách VIP) để mời ĐTVN đi du lịch. Họ muốn được thực chiến với nhà vô địch Đông Nam Á để chuẩn bị cho trận đấu với một đối thủ Đông Nam Á khác: Indonesia, trận đấu có ảnh hưởng quan trọng đến cơ hội dự VCK Asian Cup 2011 của Kuwait. Hãy thử tưởng tượng, trong lần hiếm hoi được mời đích danh như thế này, nếu chúng ta lại thua vỡ mặt thì diện mạo của bóng đá Việt Nam mà xa hơn nữa là của cả Đông Nam Á sẽ bị đánh giá ra sao. Ngược lại với chiến thắng thuyết phục này, chúng ta đã có thể tự tin nghĩ đến việc thầy trò thầy Tô đã ít nhiều tiếp cận được với kiểu thi đấu đúng chuẩn mực quốc tế. Nghĩa là làm quen với những chuyến thi đấu ngắn ngày, thay đổi thời tiết, khí hậu (nhiệt độ ngày của Kuwait lên tới 40oC), cũng như sẽ trở thành những thượng khách của các đội tuyển khác chứ không phải vật lộn bồi dưỡng những khoản lót tay khổng lồ chỉ để mời bằng được Thái Lan.

 ĐTVN đang tạo nên một bước tiến dài trên đấu trường quốc tế. Ảnh: Minh Anh

2. Cũng trong ngày hôm qua, XM.HP đã tạo ra một cú sốc lớn cho người hâm mộ Việt Nam, khi ra mắt bản hợp đồng mới với nhà vô địch World Cup 2002, cầu thủ đắt giá nhất thế giới năm 1998, Denilson de Oliveira. Chi tiết đãi ngộ mà đội bóng thành phố cảng dành cho Denilson không được tiết lộ. Tuy nhiên, cần phải biết rằng ngay trước khi sang Việt Nam, tiền vệ người Brazil đã đề nghị một vài CLB Australia với mức lương 500-600 nghìn USD/mùa. Do đó, ngay cả trong trường hợp Denilson có dành cảm tình đặc biệt với Việt Nam hay XM.HP thì mức lương của anh vẫn là cực lớn so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam.

Hiển nhiên, ở độ tuổi 32, Denilson đã không còn đỉnh cao phong độ, anh cũng đã tháo chạy khỏi bóng đá châu Âu từ 3 năm trước (2006 cho Bordeaux) chưa chắc anh đã có thể mang đến cho XM.HP hay V-League nói chung bước đại nhảy vọt về chuyên môn. Thế nhưng, về mặt tạo tiếng vang thì đây thực sự là một cú áp-phe thành công. Có lẽ có nằm mơ cũng chẳng ai dám nghĩ đến việc V-League sở hữu một cầu thủ từng bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Song, nó đang là sự thật, sự thật 100%. Bản hợp đồng với Denilson không chỉ gây rúng động làng bóng đá Việt, mà âm hưởng của nó chắc chắn sẽ còn lan tỏa đến các giải đấu khác trong khu vực, thậm chí là cả châu lục. Việc Lee Nguyễn rồi giờ đây là Denilson chảy về "vùng trũng", hoàn toàn có thể thay đổi quan điểm làm bóng đá của các ông bầu. Hứa hẹn trong tương lai, V-League có thể tiếp tục đón những "hàng khủng" thực sự, chứ không phải đón nhận những ông Tây balô, hay những Tây phủi nhưng vẫn phải cắn răng chi trả mức lương rất chát. Để giới trong nghề không còn phải rủ rỉ bảo nhau: "Kiếm tiền ở V-League giờ dễ thật".

Không những thế, việc có thể hàng tuần, hàng tháng đối mặt với cầu thủ đẳng cấp thế giới đương nhiên sẽ giúp các tuyển thủ Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, cải thiện đáng kể về mặt tâm lý. Từ đó chúng ta có thể hoàn toàn tự tin, ngẩng cao đầu bước vào những trận đấu quốc tế. Cần phải nhớ rằng, J-League của Nhật Bản trong thời kì chập chững cũng đã đi những bước như thế, họ mang về những tên tuổi lớn như Dunga, Zico... để cọ xát, tích lũy trước khi vươn mình trở thành một người khổng lồ của châu lục.

Ngày hôm qua cũng chỉ có 24 giờ như tất cả những ngày khác, nhưng quả thực bóng đá Việt Nam đã bước một bước dài, rất dài!

Hà Thanh


Ý kiến của bạn