Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ: Lốc từ bán đảo Iberia

07-06-2008 09:47 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hừng hực khí thế với khao khao tuổi trẻ nơi Ronaldo, Quaresma, Veloso... "cơn cuồng phong" Bồ Đào Nha đang tràn đến Thuỵ Sỹ như muốn cuốn trôi tất cả, đầu tiên là chướng ngại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hừng hực khí thế với khao khao tuổi trẻ nơi Ronaldo, Quaresma, Veloso... "cơn cuồng phong" Bồ Đào Nha đang tràn đến Thuỵ Sỹ như muốn cuốn trôi tất cả, đầu tiên là chướng ngại Thổ Nhĩ Kỳ.
 
"Thế hệ vàng" của bóng đá Bồ Đào Nha đã trôi vào là dĩ vãng, sau lời tạm biệt của cựu binh Luis Figo. Nhưng đúng theo quy luật tất yếu "tre già, măng mọc", đất nước nhỏ bé nằm trên bán đảo Iberia lại sản sinh ra lứa cầu thủ mới tài năng, đủ sức khuấy động làng túc cầu châu Âu.
 
 Cầu thủ Bồ Đào Nha hăng say tập luyện trước ngày khai cuộc - Ảnh: AFP
 
Cristiano Ronaldo vừa có một mùa giải đầy thành côngcùng "Quỷ đỏ" M.U. Hai chức VĐ Premiership & Champions League, 8 danh hiệu cá nhân lớn nhỏ, hàng tá bàn thắng cùng vô sốmàn trình diễn tuyệt vời đã đưa chàng tiền vệ 23 tuổi bước lên đỉnh cao danh vọng.

Lịch thi đấu bảng A

23h ngày 7/6, sân St Jakob-Park
Thuỵ Sỹ - CH Czech

1h45 ngày 8/6, sân Stade Geneve
Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ

Nhưng Ronaldo còn muốn nhiều hơn thế, bởi anh đang cố gắng gầy dựng tên tuổi ở sân chơi cấp châu lục, trong màu áo Bồ Đào Nha. Bốn năm trước, anh bước ra ánh sáng qua giải đấu EURO được tổ chức tại quê nhà. Và nay, "R7" đã trưởng thành vượt bậc, gánh trọng trách thủ lĩnh với mục tiêu đưa ĐT lên ngôi ở VCK EURO 2008.

Chặng đường nào cũng phải trải qua những gian nan và thử thách. Khi xông pha vào "trận đánh lớn", khúc dạo đầu luôn đóng vai trò then chốt, và dù Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh giá thấp hơn, nhưng Ronaldo cùng các đồng đội cũng không hề sinh lòng chủ quan - như cổ nhân đã dạy "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng".

Quá trình chuẩn bị ngót nghét gần một tháng, thầy trò HLV Scolari lao vào guồng quay tập luyện và chỉ thi đấu duy nhất một trận giao hữu (thắng Georgia 2-0). Những miếng đánh sở trường như đan bóng ngắn trung lộ, khoét nách hàng phòng ngự đối phương đã được gọt giũa kỹ càng.

Bệ phóng trong lối chơi của Bồ Đào Nha xuất phát từ hàng tiền vệ, nơi có sự hiện diện của "ảo thuật gia" Deco và siêu sao đình đám Cristiano Ronaldo. Bên cạnh họ là những cá nhân có "số má" khác như Quaresma, Simao hay Nani.

Dù vừa trải qua mùa bóng tệ hại ở Nou Camp, nhưng kinh nghiệm và khả năng điều tiết lối chơi của Deco vẫn hữu ích trên hàng tiền vệ. "Đôi cánh" Bồ Đào Nha rất mạnh, thế nên nhà cầm quân người Brazil muốn sử dụng cả Ronaldo, Simao và Quaresma. Bộ tam trên sẽ di chuyển linh hoạt, thường xuyên hoán đổi vị trí tạo nên sự bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Cho dùNuno Gomes không phải là mẫu tiền đạo "thính nhạy" trong khâu săn bàn, nhưng anh lại rất có duyên với mành lưới Thổ Nhĩ Kỳ. Cách đây 8 năm, chính chân sút điển trai này đã 2 lần đánh bại thủ thànhRustu Recber, dọn đường đưa Bồ Đào Nha vào BK EURO 2000.

 Ronaldo sẽ giúp BĐN giành chiến thắng trước TNK của Nihat? - Ảnh: AFP
Một chút lấn cấn khi "soi" vào tuyến phòng ngự nhà Á quân. Vẫn còn đó những tên tuổi như Ricardo, Carvalho, hay Fereirra, nhưng 2 mắt xích còn lại là Pepe và Bosingwa chưa tạo được sự an tâm ở những vị trí xung yếu.

Cũng khá kín tiếng với giới truyền thông, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) lặng lẽ bước vào ngày hội EURO trong phận "kẻ lót đường". Đã 6 năm kể từ ngày họ làm nên cơn địa chấn tại vùng Viễn Đông với danh hiệu "đệ tam anh hào", giờ bóng đá TNK mới lại có dịp tham gia vào một giải đấu lớn tầm cỡ.

Emre, Nihat, Rustu & Asik là những nhân tố còn sót lại từ World Cup 2002, đương nhiên họ sẽ sắm vai trụ cột của đoàn quân HLV Terim tại VCK EURO 2008. Nhắc đến Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người thường liên tưởng đến một đội bóng Nam Mỹ, thi đấu kỹ thuật và sử dụng rất nhiều chạm trong không gian hẹp.

Chính lối chơi đậm chất Mỹ la tinh đã giúp họ tạo nên cú sốc ở Hàn Quốc & Nhật Bản. Nhưng khi đó, dàn cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng đều và chất lượng hơn thời điểm hiện tại. Mang đến Thuỵ Sỹ 23 cầu thủ, nhưng Terim luôn canh cánh nỗi lo bởi già nửa đội hình là những nhân tố mới, chưa hề có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.

Đụng Bồ Đào Nha ngay trận đầu, gánh nặng đang đè lên vai "thủ lĩnh" Emre, tiền vệ Hamit Altintop và tay săn bàn chủ lực Nihat,3 quân bài quan trọng trong đội hình Fatih Terim. Thế nhưng,ngườiđầusa sút thảm hại trong màu áo Newcastle, Altintop vẫn phải nén đau vào sân, còntiềnđạo của Villarrealkhôngtìmđượcđối tác ăn ý trên hàng công.

Vậy thìhy vọng nào cho Thổ Nhĩ Kỳ khi phải đương đầu với một Bồ Đào Nha hùng mạnh và tràn đầy khát khao chiến thắng?

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha: Ricardo; Bosingwa, Pepe, Carvalho, Ferreira; Deco, Petit; Ronaldo, Simao, Quaresma; Gomes.
Thổ Nhĩ Kỳ: Recber; Gokhan Zan, Asik, Cetin, Balta; Altintop, Aurelio, Emre, Arda; Nihat, Senturk.
 
Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn