Những biểu lộ hâm mộ này đã dấy lên một làn sóng tranh luận. Dường như cách thể hiện cảm xúc như vậy đã vượt qua các giới hạn kiểm soát thông thường của lí trí. Đó là một “tâm lí đám đông” ẩn chứa nhiều tính chất tai họa.
Tương tự, một “nạn nhân” khác của việc thần tượng quá khích vừa diễn ra tại lễ trao giải HTV Awards lần thứ 6 (nhằm tôn vinh những nghệ sĩ được khán giả truyền hình yêu thích nhất trong năm). Khi ca sĩ Hồ Ngọc Hà được công bố trúng giải thì các fan của người tuột giải là ca sĩ Mỹ Tâm đã kéo băng-rôn, khẩu hiệu và hô tên cô át hết cả tiếng MC và chủ tọa, gây nên một bầu không khí rất “nóng” và dễ xung đột. Căng thẳng còn biến thành những trận khẩu chiến, đốp chát nhau ít nhiều mang cả những ngôn ngữ “chợ búa” vào buổi lễ, sau đó là trên các trang mạng. Điều này vô tình gây khó xử cho cả người được giải và mất giải, cuối cùng họ lại tốn thời giờ làm lành, giải thích cho các fan và trấn an dư luận.
Nhiều “sao” trên thị trường ngày nay đã quá mẫn cảm với các biểu lộ của fan. Nhưng cũng có trường hợp vì “đáp lễ” fan mà gặp họa. Mới đây nhất là vụ rùm beng khi một fan nữ xinh tươi, có vẻ “ngây thơ” đã ra mặt tố cáo thần tượng là ca sĩ CVC hãm hiếp cô tại nhà riêng trong lúc cô “quá hâm mộ” cậu ấy?
Từ chuyện thần tượng minh tinh xứ Hàn mới thấy có lẽ họ có tài thực sự, do vậy mới được ái mộ ở nhiều nước như vậy. Còn với showbiz Việt ngày nay thì sao? Thành thần tượng có vẻ dễ dãi, tùy tiện. Vì dễ nên cũng lắm loại. Thực tài cũng nhiều, nhưng hư danh cũng chẳng ít, khiến nhiều fan đã “cuồng” nhầm đối tượng. Cũng từ đây, những hành vi quá khích của fan đôi khi không được xuất phát từ “cảm nhận” chính xác đối với cốt cách của người mà họ hâm mộ. Do đó, fan đã có những biểu lộ bất thường, qua đó cũng dễ bị thần tượng “đón nhận” hay “lợi dụng” một cách chệch chuẩn, trái đạo lý văn hóa.
Thần tượng là những người được công chúng cảm mến bởi tài năng và đức độ mà họ tạo ra, những thứ không thể chỉ có được nhờ hát vài ca khúc hay nhảy vài điệu nhạc. Không biết các fan Việt học được điều gì ở những thần tượng kiểu vậy. Vậy mà vẫn có những fan “xin chết” vì thần tượng, đến mức trao gửi cả thân xác cho các “sao”. Sự “hi sinh” đó có thiêng liêng và đáng trân trọng hay chỉ là sự mù quáng vì những điều viển vông đã đến mức mê muội?!
Trong đời, ai chẳng ít nhiều từng ngưỡng mộ đối với một vài việc hay một vài người nào đó. Nhưng để ứng xử có văn hóa trong cách thể hiện sự ngưỡng mộ đó, chúng ta vẫn cần phải học, thậm chí phải học rất nhiều!
|
|