Không những sở hữu một đội ngũ fanclub hùng hậu mà trong công ty riêng của một số ca sĩ nổi tiếng hiện tại như Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương, Tuấn Hưng,... hiện một số nhân viên giúp việc được trả lương hàng tháng là cũng là những gương mặt quen thuộc, từng là fan đã yêu và gắn bó với giọng hát của họ từ nhiều năm nay.
Tuy nhiên, trong số những "ngôi sao" này và nhiều ca sĩ khác cũng từng gặp phải những chuyện liên đới hoặc những tin đồn không hay với fan. Trong một cuộc trò chuyện thân mật tại nhà riêng, ca sĩ Q.H thẳng thắn trải lòng rằng trong sự nghiệp ca hát của cô có lẽ sẽ mãi mãi không quên sự dối trá và trở mặt của một fan tên D.A.
![]() Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương |
Điều trớ trêu nằm ở chỗ, sau Q.H, một ca sĩ mới vào nghề là N.T cũng bị chính D.A gạ gẫm, tỉ tê giúp một thời gian rồi lừa 300 triệu và bùng vào S.G để trốn. Sau đó D.A còn dự thi một cuộc thi siêu mẫu mà không hiểu bằng cách nào (?!) cũng ôm về một giải thưởng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người hoạt động lĩnh vực giải trí.
![]() Ca sĩ Tuấn Hưng và diễn viên Minh Hằng trong sự chào đón của người hâm mộ |
Ngoài những ca sĩ có phông văn hóa tốt, biết cách cư xử đúng mực để làm gương, định hướng cho các bạn trẻ không quá sa đà vào căn bệnh "cuồng si" thường gặp thì vẫn có một số ngôi sao, ca sĩ đã và đang lợi dụng tình yêu từ các fan như một công cụ phục vụ cho tham vọng riêng của bản thân.
Ở các diễn đàn trên mạng không khó để bắt gặp những cuộc khẩu chiến nhằm hạ bệ hay bênh vực thần tượng của nhau, nếu nhìn nhận ở góc độ tự nguyện thì điều này hết sức bình thường. Song, vẫn có trường hợp xuất phát từ chính đòi hỏi, đề nghị như một mệnh lệnh của "bề trên" của người nổi tiếng.
Nếu được trợ lý thông báo hoặc lên mạng thấy ở đâu đó đang có lời xì xầm bất lợi cho cá nhân mình thì sẽ gọi điện hoặc bằng cách nào đó yêu cầu các fan ruột tổ chức một đợt phản đòn hòng lấy lại thanh danh. Và những cuộc chửi bới bốc đồng ấy thường là vô bổ, tất cả dường như chỉ phục vụ cho cái tôi quá lớn của ca sĩ.
![]() Ca sĩ Châu Việt Cường đang bị một fan nữ tố cáo hành vi hiếp dâm |
Hoặc những nghi vấn, tin đồn từ hậu trường showbiz thậm chí từng được một số bài báo mổ xẻ về việc một nam ca sĩ điển trai từng ép với một fan chưa đến tuổi thành niên quan hệ tình dục với mình để đến bây giờ vẫn phải lặng lẽ gửi tiền chu cấp cho cô ta để mong câu chuyện không bị phanh phui, làm lớn.
Hay đó còn là câu chuyện ca sĩ, nhạc sĩ K.Đ tán tỉnh một cô sinh viên trường sân khấu điện ảnh, vốn là một fan hâm mộ rồi ngủ với cô ta đến khi có bầu rồi cưới lén lút cho xong chuyện nhưng sau đó vài tháng bỏ mặc cô sống ở nhà ngoại ở miền Bắc để trở lại Sài Gòn ỡm ờ thân mật với một nữ ca sĩ khác.
Mọi chuyện vỡ lở, cả chàng ca sĩ, nhạc sĩ K.Đ và cô vợ trẻ lên báo "tố" nhau về sự dối trá, đưa ra các lý do về sự rạn nứt trong hôn nhân khiến khán giả lại được dịp hoang mang không biết ai đúng ai sai và đặt câu hỏi: Phải chăng nhạc sĩ, ca sĩ K.Đ đã lợi dụng tình yêu của fan khiến cô cô lỡ bước, đơn thân nuôi con khi tuổi đời còn quá trẻ hay anh là "nạn nhân" bị fan giăng bẫy?...
Gần đây là việc ca sĩ Châu Việt Cường bị một fan ở Hải Phòng viết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm. Vụ việc này đến giờ chưa có câu trả lời ngã ngũ vì công an vẫn đang tiếp tục điều tra nhưng nó thêm một bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng không phải lúc nào cũng tốt đẹp, suôn sẻ mà đôi khi là sự... vẩn đục.
Sẽ là hơi thừa khi truyền thông cứ ra rả nói về đạo đức của người nghệ sĩ nói chung, ca sĩ nói riêng. Nhưng việc họ sáng suốt chọn cho mình con đường trau dồi bản thân cả về tài năng, nhân cách sống và một tâm hồn đẹp trước và trong mắt người hâm mộ có lẽ không bao giờ là thừa cả.


