Những ngày vừa qua, báo SK&ĐS đã thông tin về việc "Giải cứu hàng chục công nhân bị bóc lột gần 6 tháng trong rừng sâu". Sự việc này đã xảy ra ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam cách đây 6 tháng nhưng mới vừa được Công an huyện Phước Sơn giải cứu thành công số công nhân này về nhà an toàn. Nhưng đến nay vẫn còn nhiều dư luận xung quanh tình trạng bóc lột số công nhân này.
Tiếp tục tìm hiểu vụ việc nghiêm trọng và trao đổi với một số người dân bị hại ở xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam được biết: Không chỉ là con số trên 30 công nhân, mà theo thống kê ban đầu con số có đến 121 người bị lừa đi vào rừng sâu làm "nô lệ". Trong đó xã Phước Chánh có 87 người, xã Phước Năng có 26 người, thị trấn Khâm Đức có 8 người, đáng chú ý đa số họ là người dân tộc Bh'noong. Không chỉ có người dân của xã Phước Chánh bị lừa đi lao động tại Đăk Nông, mà cũng có các không ít học sinh của Trường THCS Phước Chánh, trường THPT Khâm Đức.
|
Những người bị hại rất vui mừng khi vừa được giải cứu thành công. |
Ông Hồ Văn Chân (SN 1964, trú tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn) là một trong những người được cứu thoát lần này cho biết: "Vào đầu tháng 4/2010, một người đàn ông tên Đỗ Ngọc Lân (trú ở tại Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) đi cùng ông Hồ Văn Xia - Trưởng thôn, đến các nhà để tuyển những lao động đi trồng keo tại Đăk Nông, với mức lương thỏa thuận từ 1,8 đến 2,1 triệu đồng/tháng/người, cơm ăn nước uống ngày ba bữa. Làm xuất sắc sẽ còn được thưởng. Khi mọi người tập trung tại xã thì có xe đưa đi hơn 2 ngày, 1 đêm mới đến một nơi. Từ đây, mọi người còn phải đi bộ thêm 4 tiếng đồng hồ mới đến khu vực rừng sâu. Công việc ở đây rất nặng nhọc, sáng nào cũng vậy, 6 giờ bắt đầu đi, lội bộ, leo dốc hơn 1 giờ đồng hồ mới đến chỗ làm, trưa 11 giờ 30 được nghỉ ăn cơm trưa tại chỗ, 12 giờ lại làm tiếp. Chỉ vì kiếm miếng cơm manh áo mà chúng tôi đã bị lừa gần 6 tháng không có đồng lương nào hết" - ông Chân nói.
Không chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng bị lừa như vậy, chị Hồ Thị Bông (ở thôn 4, xã Phước Chánh) bức xúc nói: "Chúng tôi làm cực nhọc nhiều tháng trôi qua không thấy họ trả lương, hỏi tiền lương thì người này hứa người khác hứa thế là chúng tôi đã làm công không, đi về không một đồng dính túi. Phải ở trong những lán trại ẩm thấp, mưa thì ướt mà nắng thì nóng không chịu nổi...
Do không liên lạc được với người thân và lo lắng cho tính mạng của họ, những người ở nhà đã đồng loạt trình báo với chính quyền xã. Công an huyện đã vào cuộc, họ đã đến tận rừng sâu của xã Đăk R'măng, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông để giải cứu cho hơn 30 người dân tộc Bh’noong tại xã Phước Chánh và phối hợp với địa phương tổ chức đưa họ về lại địa phương vào ngày 3/10 vừa qua.
Còn những người trước đó, do thấy việc làm quá cực mà không có lương đã bỏ trốn về thì con số theo thống kê đã lên trên trăm người. Trung úy Nguyễn Anh Chiến - Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Phước Sơn cho biết: Tất cả họ là dân huyện Phước Sơn. Trong số lao động nói trên có ông Hồ Văn Chương bị sốt rét lâu ngày lại làm việc nặng nhọc, ăn uống thiếu thốn nên đã chết vào ngày 30/9.
Thiết nghĩ các ngành chức năng Quảng Nam sớm vào cuộc điều tra và xử lý mạnh những con người bất lương như vậy và trả lại công bằng cho số công nhân bị bóc lột trên. Bạn đọc và người dân đang mong chờ vào cuộc điều tra làm rõ của các ngành chức năng.
Bài và ảnh: Hồng Phong