Bệnh vô... can

Xã hội
- Khổ quá, tôi đang nói tiếng Việt! "Vô can" đây là không can hệ, không chịu trách nhiệm chứ có phải là không có gan đâu.

- Không có gan thì sống thế nào được!

- Khổ quá, tôi đang nói tiếng Việt! "Vô can" đây là không can hệ, không chịu trách nhiệm chứ có phải là không có gan đâu.

- Thế kẻ lái xe phiêu lưu và coi thường sinh mạng hành khách gây tai nạn bất ngờ làm chiếc xe khách bị lũ cuốn trôi xuống sông Lam, đoạn xã Xuân Lam, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khiến 2 chục người thiệt mạng có vô can không?

- Tay này có gan liều nhưng không vô can trước pháp luật. Hắn bị bắt và nhận trát khởi tố rồi đấy!

- Thế trách nhiệm của "anh" giao thông trước nguy hiểm của nước lũ trong vụ tai nạn này?

- Ông Nguyễn Trường Tương là người có trách nhiệm ở Công ty 474 đã nói rằng: "Sào chắn chúng tôi có quyền lập chứ không có quyền chặn hay cho xe đi, cái đó là quyền của CSGT. Chúng tôi thì không có biển, không có thẻ, không có chế tài để xử lý... Chúng tôi đã làm hết chức năng nhiệm vụ... Nếu lái xe cảm thấy không an toàn thì phải tự biết để dừng. Chúng tôi không có quyền chặn xe".

- Thế là do "anh" CSGT chăng?

- Ông Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng CSGT Hà Tĩnh cho rằng, việc phân luồng, lập sào chặn là trách nhiệm của ngành giao thông đường bộ: "Hàng nghìn chiếc xe tắc dồn đống, khi không có sào thì không thể chặn được...".

- Vậy lỗi chính tất nhiên là do lái xe và cả những nạn nhân đã dại dột ngủ gà ngủ gật trên xe không ngăn cản lái xe lại? Nhưng không lẽ người có trách nhiệm...

- Chả cứ vụ này, những chuyện bất cập xảy ra, bác không nghe thấy những phát biểu quen thuộc "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, hết trách nhiệm" rồi sao?

- Đây là một bệnh chăng?

- Đọc hai trả lời của hai vị có trách nhiệm trên thì muốn hết bình luận!

CẢ NGHĨ


Ý kiến của bạn