Hơn 100 con gà chết và đang "ngắc ngoải" đã bị phát hiện vào sáng 10/12. Chủ hàng thừa nhận, số gà này sẽ được đưa đến các hàng phở trong nội thành Hà Nội tiêu thụ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng 10/12, tại phố Ngô Gia Tự, quận Long Biên (Hà Nội), tổ tuần tra giao thông thuộc Đội CSGT số 5, CATP. Hà Nội đã phát hiện chiếc xe máy Mink mang BKS 13 G1 805 chở một thùng hàng bịt kín phóng trên đường với tốc độ cao. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa số gà trên về trụ sở Đội CSGT số 5. Tại đây, người điều khiển chiếc xe Mink đồng thời cũng là chủ của lô gà trên khai tên là Nguyễn Hữu Phụng, trú ở Bắc Ninh. Theo lời khai của Phụng, hơn 100 con gà này được Phụng thu gom từ các tuyến biên giới Lạng Sơn. Lợi dụng thời điểm rạng sáng để tránh sự tuần tra kiểm soát của lực lượng CSCĐ, Phụng đang chở hàng sang nội thành Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt giữ.
LÊ LAN