Sau hơn 10 năm sống chung với HIV, vượt qua sự kỳ thị của mọi người, nỗ lực vươn lên để giúp đỡ những người phụ nữ cùng cảnh ngộ có HIV hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, thời gian vừa qua “Anh hùng châu Á" Phạm Thị Huệ đã "chạm ngõ làng điện ảnh" bằng vai diễn nữ chính trong bộ phim Siêu thoát của đạo diễn (ĐD) Vĩnh Khương. Nói về vai diễn của mình trong phim, Phạm Thị Huệ cho biết:
- Siêu thoát xoay quanh cuộc đời cô gái điếm tên Thu. Số phận của Thu bị đẩy đến tận cùng, bế tắc không tìm được lối thoát. Thu phải bán dâm để nuôi đứa em gái bị tâm thần. Cô bị hiếp dâm tập thể và nhiễm HIV. Đứa em gái tâm thần của cô bị một nhóm nghiện thuốc phiện hiếp dâm, sau đó lại bị xe lửa cán chết. Thu rơi vào đường cùng của cuộc sống, cô tìm đến cái chết, mong sẽ gặp mẹ và em gái mình phía bên kia cuộc đời. Và linh hồn Thu lang thang khắp nơi, chứng kiến những cảnh đời khốn khổ hơn cô...
- Được biết, mới đầu chị đã từ chối quyết liệt nhưng sau đó lại đồng ý nhận vai. Do chị chưa từng đóng phim hay vì còn một lý do nào khác?
- Ban đầu, tôi không nhận lời vì thấy kịch bản phim vốn không hợp với hoàn cảnh cuộc đời thực của tôi. Nhân vật nữ chính mà tôi vào vai vốn là một cô gái "bán hoa" bị nhiễm HIV. Tôi e ngại vai nhân vật như thế dễ khiến công chúng hiểu lầm về mình. Mặt khác, tôi chưa đóng phim bao giờ, điều kiện sức khỏe không được tốt nên cũng cảm thấy e ngại.
ĐD Vĩnh Khương đã thuyết phục tôi rất nhiều! Anh phân tích, bộ phim mong muốn truyền tải thông điệp về cách ứng xử giữa người với người trong cộng đồng, hướng con người tới những suy nghĩ tích cực, tới cái thiện trong mọi hoàn cảnh. Qua bộ phim, người xem sẽ có cái nhìn đồng cảm hơn với những người có "H". ĐD Vĩnh Khương cũng đồng ý với tôi kế hoạch dùng một phần lợi nhuận thu được từ bộ phim hỗ trợ "Quỹ chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV" của Hợp tác xã Hoa phượng đỏ do tôi làm chủ nhiệm. Sự nhiệt tình và cái tâm của vị đạo diễn này đã thuyết phục tôi nhận lời đóng phim!
- Lần đầu tiên đóng phim lại vào vai nữ chính, thời gian quay rất ngắn... Chị có thể chia sẻ với bạn đọc về quá trình làm phim của mình được không?
|
Anh hùng châu Á Phạm Thị Huệ trong phim Siêu thoát. |
- Toàn bộ cảnh quay của tôi được dồn lại trong 10 ngày, 10 đêm, quay tại một số địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh, có khi chúng tôi ăn, ngủ ngay tại bãi tha ma, quay từ 8 giờ sáng ngày hôm trước đến khoảng 3, 4 giờ sáng ngày hôm sau. Làm việc liên tục như vậy nên sau khi kết thúc cảnh quay, về đến Hải Phòng tôi lăn ra ốm! (cười).
- Vai diễn có gây khó khăn cho chị?
- Đây là bộ phim mang đậm yếu tố tâm linh, kịch tính câu chuyện đặt cả vào diễn biến nội tâm của nhân vật nữ chính. Để có thể hóa thân, lột tả hết tâm trạng, nỗi niềm của nhân vật Thu thật không dễ! ĐD Vĩnh Khương nhiệt tình chỉ bảo, các bạn diễn cũng rất đồng cảm, chia sẻ, không có sự phân biệt đối xử, bản thân tôi đã tham gia các hoạt động xã hội, từng tiếp xúc với những cô gái hành nghề bán hoa nên rốt cuộc, tôi cũng hoàn thành vai diễn của mình.
- Chị thấy công việc đóng phim thế nào? Nếu có lời mời, chị có tham gia đóng phim nữa hay không?
- Gần một tuần tham gia cùng đoàn làm phim, tôi thấy nghề diễn rất vất vả. Quay hầu như không nghỉ, chúng tôi có mặt cả đêm tại các địa điểm như nghĩa địa, nhà xác... Thế nhưng, ruốt cuộc tôi lại là người trụ được lâu nhất trong cả đoàn (cười).
Thú thật là khi nhận lời đóng phim này, tôi muốn xây dựng "Quỹ chăm sóc trẻ nhiễm HIV", vì nhiều năm tham gia hoạt động cho trẻ bị ảnh hưởng và nhiễm HIV, tôi thấy các cháu rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Nếu cộng đồng không dang tay cứu giúp, các cháu sẽ lặp lại cái vòng lẩn quẩn, không được học hành, lại ra ngoài đường kiếm sống, rồi sa vào ma tuý, mại dâm...
Thêm nữa, kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cho trẻ ảnh hưởng HIV khó hơn các trẻ gặp vấn đề khác như thiên tai, bão lụt. Vì thường trong đầu người ta nghĩ là bố mẹ nó mại dâm, ma tuý, giờ để lại những đứa trẻ này thì chúng phải chịu hậu quả. Nếu cứ nghĩ như vậy, vô hình trung sẽ đẩy các em vào đường cùng, sau đó xã hội lại phải gánh một gánh nặng.
Nếu có lời mời đóng phim, tôi không thể nói trước được điều gì nhưng có lẽ sẽ phải cân nhắc rất kĩ!
- Lúc này đây, cảm giác của chị như thế nào? Chị có tin là bộ phim sẽ thu hút khán giả?
- Cảm giác rõ rệt nhất trong tâm trí tôi là sự tự hào! Qua vai diễn, tôi có thể chứng minh những người có "H" như chúng tôi vẫn có thể làm được nhiều việc để đóng góp cho cộng đồng. Chính ĐD Vĩnh Khương cũng tâm sự, khi thuyết phục được tôi đóng phim, anh rất lo tôi không diễn được. Nhưng cuối cùng, phần diễn của tôi lại là phần mà anh cảm thấy yên tâm nhất. Một điều nữa, phải đến sau khi kết thúc vai diễn, tôi mới thực sự cảm nhận được hết cái hay của bộ phim. Tôi tin, bộ phim sẽ thu hút đông đảo công chúng đón xem.
- Xin cảm ơn chị!
Khánh Minh(thực hiện)