Ai “bán” vỉa hè, lòng đường cho quán “cà phê Bờm”?

Thời sự
Báo SK&ĐS vừa nhận được Đơn kiến nghị của bà con cụm dân cư số 6, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ảnh về quán cà phê "Bờm" kinh doanh chiếm vỉa hè, lòng đường, hành hung trẻ nhỏ và thương binh

Báo SK&ĐS vừa nhận được Đơn kiến nghị của bà con cụm dân cư số 6, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phản ảnh về quán cà phê "Bờm" kinh doanh chiếm vỉa hè, lòng đường, hành hung trẻ nhỏ và thương binh với những vi phạm kéo dài, thái độ coi thường pháp luật, gây mất trật tự an ninh... Nhóm PV đã đến tận hiện trường tìm hiểu.

Báo SK&ĐS số 9 ra ngày 16/1/2010 có bài "Hành hung trẻ nhỏ để dằn mặt người lớn" về việc nhân viên quán "Cà phê Bờm" phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, HN) phục kích đánh một cháu bé tại cổng trường học đã được PX15 CA TP. Hà Nội yêu cầu CA quận Hai Bà Trưng làm rõ. Những tưởng sau Công văn số 314 ngày 16/3 của CA quận Hai Bà Trưng gửi PX15 và báo SK&ĐS, trật tự tại điểm nóng này được thiết lập, song tình hình lại nghiêm trọng hơn...

 Sao dám ngang nhiên đặt biển " Bãi để xe Bờm" trên vỉa hè và lòng đường thế này?
 
Lòng đường bị chiếm. Phường đến, khách đứng. Phường đi, khách... tiếp tục ngồi.
Biết tin PV đến xác minh, bà con tìm đến bày tỏ bức xúc.
"Vết thương thời bình" trên thân thể người thương binh.
Sau vụ hành hung ngày 11/1/2010 như báo SK&ĐS đã phản ánh, ngày 17/6 vừa qua, nhân viên quán cà phê Bờm lại tiếp tục hành hung thượng tá Khuất Duy Khang, thương binh 3/4 vì ông phản đối sự lộng hành, coi thường trật tự xã hội tại quán cà phê này. Với 15 vết thương trên người trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước không làm ông đau bằng những kẻ đang sống trong hòa bình từ sự hy sinh của những người lính như ông lại ngang nhiên hành hung dã man vào người thương binh chỉ vì những quyền lợi ích kỷ.

Vụ việc khiến cộng đồng dân cư phẫn nộ và có đơn kiến nghị cùng ảnh chụp gửi các cơ quan báo chí, trong đó có báo SK&ĐS. Xác minh đơn thư chúng tôi thấy những người ký đơn là cựu chiến binh, thương binh, chủ tịch MTTQ, người cao tuổi, cán bộ khoa học, nhà giáo... đang sống tại địa bàn. Trong đơn của bà con phản ảnh quán cà phê Bờm lấn chiếm toàn bộ sân chơi của khu tập thể nhà E5 từ hộ 101, 103, 104 để kinh doanh loại hình cà phê nhà hàng, đồng thời lấn chiếm phần lòng đường và lối đi lên các tầng nhà E5 để làm nơi để xe cho khách. Căng phông bạt suốt ngày đêm, xếp bàn ghế cả vỉa hè, lòng đường làm cổng sắt làm áp phích quảng cáo. Kinh doanh không đúng giờ quy định có đêm đến 1 giờ sáng, hàng trăm người tụ tập, hò hét inh ỏi do chủ quán dùng đèn chiếu phim bóng đã gây náo loạn các nhà E1, E5, E7 và các nhà lân cận. Tình trạng này hiện nay vẫn đang tiếp diễn. Tại địa điểm kinh doanh quán cà phê giải khát  đã xuất hiện nhiều vụ xô xát gây gổ, đánh người gây thương tích do nhân viên ở đây gây nên mà báo chí đã lên tiếng.

Nghiêm trọng hơn là phản ánh của bà con: Ở đây còn xuất hiện dấu hiệu của sự bảo kê mang tính xã hội đen, đã xảy ra đe dọa hành hung dằn mặt người dân. Thái độ ngang nhiên coi thường cộng đồng dân cư, pháp luật, làm hư hỏng một số cá nhân liên quan mà chủ quán đã từng tuyên bố: "Tao đã mua vỉa hè mặt đường xem đứa nào dám làm gì...".

Thay lời bàn xin đăng một số ảnh kèm theo. Không biết tuyên bố trên của chủ quán cà phê Bờm có thật hay không, song đã gây mất uy tín chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý TTXH bởi liệu có ai "bán" vỉa hè mặt đường cho quán cà phê này?

Đề nghị Công an TP. Hà Nội và CA quận Hai Bà Trưng làm rõ và có biện pháp lập lại trật tự tại điểm nóng này theo nguyện vọng chính đáng của bà con: Phường Bách Khoa là một phường có phong trào và nếp sống văn hoá đẹp của quận Hai Bà Trưng và của thành phố. Những hành động vi phạm trên của quán cà phê Bờm ở cụm dân cư đã làm hoen ố nét đẹp truyền thống văn hoá của cụm dân cư, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị các cơ quan chức năng, các cấp vào cuộc để trả lại cuộc sống bình yên cho chúng tôi.

Nhóm PV điều Tra


Ý kiến của bạn