9X sẽ đi về đâu? (Kỳ II)

Xã hội
Tỷ lệ nạo phá thai ở nữ tuổi teen gia tăng. Đó là một kết quả đáng buồn vì ý thức và lối sống buông thả của không ít "bà mẹ" 9X do "lỡ dại" rồi tìm đến các trung tâm y tế để "giải quyết".

Kỳ 2: Hậu quả thật từ những niềm vui ảo

Tỷ lệ nạo phá thai ở nữ tuổi teen gia tăng. Đó là một kết quả đáng buồn vì ý thức và lối sống buông thả của không ít "bà mẹ" 9X do "lỡ dại" rồi tìm đến các trung tâm y tế để "giải quyết". Đây cũng là hậu quả tất yếu của việc đua đòi, buông thả và coi tình dục là chuyện bình thường. Hơn nữa, con số bệnh nhân nhập viện vì những triệu chứng tâm lý bất bình thường từ hành vi tự "hành xác"cũng ngày một tăng. Đây là hai trong số rất nhiều dấu hiệu "bất thường" cho thấy 9X đang ở tình trạng báo động.

Nước mắt... muộn

Đề cập đến những vấn đề nhức nhối của thế hệ 9X hiện tại thì có lẽ nói ngày một ngày hai cũng chưa thể hết. Chỉ cần nhắc tới một vài "căn bệnh" nổi cộm đã khiến nhiều bậc phụ huynh có con em đang ở độ tuổi này phải "rùng mình". Phía sau ánh đèn nhập nhoàng từ những vũ trường, quán bar ăn chơi, sau khi "thiêu tiền" vào những trò chơi vô bổ, 9X lại đắm chìm trong những góc tối đầy ắp sự cô đơn, lạc lõng. Có em sống trong căn nhà mình nhưng lại tự cô lập vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Điều đó cũng không phải hoàn toàn vô lý, cuộc sống hiện đại, cha mẹ các em bị cuốn theo vòng xoáy công việc. Những ông bố, bà mẹ hiện đại "ủy thác" toàn bộ công việc nuôi dạy một đứa trẻ cho người giúp việc. Từ nhỏ, các em đã không được ôm ấp, vỗ về, không được nhận sự ấm áp từ vòng tay của cha mẹ.

 9X đánh ghen.
Nếu như nói rằng 9X may mắn và sung sướng hơn những thế hệ trước thì có lẽ chưa hoàn toàn đúng, bởi nếu như chỉ nhìn ở góc độ vật chất thì chưa đủ. Tâm hồn con trẻ lúc nào cũng ngây thơ, trong sáng nếu được phát triển trong môi trường thuận lợi, đủ đầy thì có lẽ trẻ em nào cũng hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Tìm hiểu một số 9X có xu hướng "ăn chơi" hiện nay thì mới thấy sự thật là các em rất cô đơn. Sự cô đơn từ thời thơ ấu dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và có cái nhìn "ác cảm" với tương lai. Điều này dẫn đến một thế hệ 9X không có ước mơ, hoài bão mà chỉ đắm chìm trong những thú chơi sa đọa trước mắt.

Bởi vậy mà trên thế giới đã có những quy định các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của trẻ em. Trẻ em ở mỗi  quốc qua, mỗi khu vực có được đáp ứng đầy đủ những quyền đó hay không thì còn phụ thuộc vào điều kiện ở nơi đó. Nhưng khi trẻ em bị "cướp" đi quá nhiều quyền thì sự phát triển của chúng sẽ không thể thuận theo tự nhiên, dẫn đến những hậu quả đau lòng mà người lớn đã phải chứng kiến.

Nghệ sĩ Vân Dung:  “Tôi không lên án 9X...”

Cuộc sống hiện đại nên giới trẻ bây giờ có nhiều sự lựa chọn. Thực sự là khi được nghe tới những từ như: hành xác, thử nghiệm sex... tôi thấy rùng mình, vì bản thân tôi không có nhiều thời gian để lên mạng nên cũng không hình dung được hết những trào lưu mà 9X đang hướng theo. Nhưng theo tôi, những hành vi đó chỉ là sự học đòi của một số em có suy nghĩ lệch lạc về tâm sinh lý. Tôi nghĩ, 9X đang ở độ tuổi rất nhạy cảm, nguyên nhân là do môi trường xung quanh các em không được lành mạnh. Các em bị bạn bè xấu lôi kéo gây ra những hậu quả thật đáng buồn. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi lên án các em, những người đáng bị lên án chính là những ông bố, bà mẹ, những người chịu trách nhiệm nuôi dạy các em.

Nếu "dạo" quanh các trung tâm, bệnh viện nạo phá thai ở Hà Nội, TP. HCM, bạn sẽ bắt gặp rất nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt", những mảnh đời đau khổ từ những cô bé cậu bé tuổi teen. Nhìn khuôn mặt vẫn còn nguyên nét non nớt, thơ dại và dáng dấp còn chưa phát triển hoàn thiện cho thấy Quỳnh chỉ vừa bước qua tuổi trăng tròn. Cô bé sợ hãi khi phải nhắc lại khoảng thời gian đau khổ vừa trải qua. Bố mẹ ly dị, họ "đưa đẩy" trách nhiệm nuôi dạy cô con gái khiến cô bé cảm thấy mình là "người thừa".

Quỳnh thường xuyên ở nhà một mình, những lúc như thế, Quỳnh cảm thấy rất cô đơn và lại gọi bạn trai đến, sống với nhau như "vợ chồng". Qua nhiều lần không có vấn đề gì thì hoàn toàn yên tâm, nhưng lần này thì "dính".  Cô bé đã nghĩ đứa trẻ đang dần lớn lên trong bụng mình sẽ là thiên thần xua tan nỗi cô đơn. "Người mẹ bất đắc dĩ" quyết định giữ lại đứa bé mà chẳng nói với ai. Nhưng cái kim không thể ở mãi trong bọc, khi bị người lớn biết chuyện, Quỳnh đã phải làm cái việc mà cô bé chưa bao giờ muốn làm - đi phá thai. Đó là con đường duy nhất để làm lại cuộc đời. 

Ai cứu 9X?

Để 9X tìm lại niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự, rời xa những thú ăn chơi vô kỷ luật thì cần sự đồng sức, đồng lòng của cả xã hội. Cần thống nhất việc nuôi dạy các em từ trong gia đình đến trường học và những nơi công cộng. Hơn ai hết, cha mẹ, người ruột thịt và thầy cô trong nhà trường, những người luôn tiếp xúc với các em hằng ngày hãy ở bên cạnh, sẻ chia, lắng nghe những điều tâm sự và suy nghĩ của các em. Thế hệ 9X hiện nay đã bị gắn nhiều "mác" gây ấn tượng xấu nhưng chưa phải đã hết hy vọng.

Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần "căng" hết mọi giác quan để có thể cảm nhận được những hành vi của con mình là bắt nguồn từ tính khí thất thường của tuổi mới lớn, hay là do những lo âu bực dọc mà việc học hành hoặc cuộc sống gia đình gây nên... Hãy cứu 9X bằng tình yêu, sự cảm thông và sẻ chia. Điều đó mới là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng phía trước dành cho các em.

Phóng sự của Thủy Kiều


Ý kiến của bạn