Bài 1: Tái hoạt động của “Khu vườn chữa bệnh” và những vấn đề đặt ra
Thời gian gần đây, “khu vườn chữa bệnh” ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã hoạt động trở lại, hằng ngày có từ 100 - 200 lượt người đến cầu nguyện, trị bệnh. Riêng ngày thứ bảy, chủ nhật có lúc lên đến 300 người. Nhiều nhất là nhân dân các địa phương như: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Trà Vinh, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh...
Cơ man là… ”cò”
Khi người dân đến “khu vườn trị bệnh” được ông Nguyễn Văn Sống và bà Võ Thị Ngoan (chủ khu vườn) cùng Kim Hồng (con bà Ngoan, ông Sống) cùng số người thân trong gia đình phát tán nhiều tài liệu như văn thơ, hình ảnh và những bài viết của một số báo trước đây đưa tin sai sự thật về khu vườn để tuyên truyền, khuếch trương thanh thế về khả năng trị bệnh của “khu vườn”.
Trong đó, Kim Hồng đã lập 4 album với hàng ngàn bức ảnh chụp người đến khu vườn trị bệnh có những vệt, chấm sắc màu và tung tin cho đó là “ánh hào quang” của khu vườn phát ra. Người nhà Kim Hồng cho rằng chỉ có “thiên sứ” mới chụp được như vậy. Đặc biệt, thời gian gần đây chủ khu vườn còn tổ chức lễ kỷ niệm 9 năm vượt qua của khu vườn kỳ lạ với các hoạt động như văn nghệ, đọc thơ, ca ngợi khu vườn trị bệnh với đông đảo người từ các địa phương khác đến dự.
Việc đông người đến khu vườn trị bệnh kéo theo nhiều hoạt động kinh doanh, mua bán, đặc biệt là tình trạng mua bán đất diễn ra khá phức tạp. Một số người ngấm ngầm tung tin cho rằng đất đai ở xung quanh khu vườn chữa bệnh là “hòn ngọc” trời ban, có nhiều tính năng đặc biệt cho việc nghỉ ngơi, trị bệnh, nơi mở ra cơ hội “làm ăn” phát đạt... nhằm lôi kéo người khác đến mua đất đầu tư lâu dài...
Nhiều người nhẹ dạ, mê tín đến khu vườn để cầu nguyện chữa bệnh. |
Ngoài ra, phải kể đến một lực lượng cò mồi hùng hậu đang hoạt động tại khu vườn, cùng với số cò mồi chuyên nghiệp ở một số tỉnh thành đến đây hoạt động. Mục đích hoạt động của họ là tung tin đồn thổi “sự màu nhiệm” của khu vườn để lôi kéo người đến đây ngày càng đông. Thông qua đó, họ thu lợi từ các loại dịch vụ như xe ôm, xe chở khách dịch vụ, nhà trọ.
Đặc biệt số cò mồi chuyên nghiệp còn tổ chức “tour” đưa bệnh nhân từ các nơi xa xôi khác đến khu vườn chữa bệnh nhằm trục lợi. Hầu hết những người mới đến đều được một số người trong khu vườn đón tiếp ngay cổng và tiếp thị với những lời quảng cáo rằng rất “hích” như: “Tôi bệnh nặng lắm, đến đây trị bệnh, nay hết rồi, hay lắm, linh lắm...”.
Trước những vấn đề dư luận bức xúc đặt ra, các ngành chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc, tiến hành xác minh làm rõ. Dựa trên những tin đồn thổi, cũng như qua tài liệu do người thân tín của khu vườn in thành tập, sách kể về những trường hợp người mắc bệnh nan y đến đây chữa khỏi hẳn bệnh, cơ quan chức năng xác minh tìm hiểu sự thật.
Mê tín, thiệt thân
Kết quả xác minh bước đầu với 13 trường hợp mà theo tin đồn và in trong tài liệu cho rằng số người này đến khu vườn trị. Kết quả cho thấy cả 13 trường hợp này hết bệnh đều đã chết. Điển hình là: bà Nguyễn Thị Sảnh, ngụ xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị bệnh lở loét, đã đến khu vườn trị bệnh, nhưng không hết, sau đó mất tại nhà; bà Phan Thị Út, bị bệnh đái tháo đường và tai biến mạch máu não, đến khu vườn để trị.
Có tin đồn bà đã khỏi bệnh hẳn, nhưng thực chất bà đã chết sau đó ít lâu; ông Nguyễn Văn Kiên, SN 1938, ngụ xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bị bệnh nan y, gia đình đưa đến khu vườn cầu nguyện nhưng không hết, sau đó về nhà và chết ngày 25/10/2004...
Bên cạnh đó có nhiều trường hợp người từ các địa phương khác đến khu vườn trị bệnh, lúc đầu bảo là “khỏe” nhưng sau đó chết tại khu vườn. Điển hình như: ông Trương Văn Quỳ, SN 1949, ngụ số 353, phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, bị bệnh ung thư, được đưa đến khu vườn trị bệnh. Tin đồn cho rằng, ông đã được chủ khu vườn trị hết hẳn bệnh, nhưng thực tế là sau đó ông Quỳ chết tại “khu vườn”.
Bà Nguyễn Thị Xuân, SN 1965, ngụ phường 13, quận 6, TP.HCM, bị bệnh tim được người nhà đưa đến khu vườn để trị và chết ngày 4/5/2005. Ông Nguyễn Văn Nhiều, SN 1961, ngụ xã Mỹ Thiện, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã tin tưởng đến “khu vườn trị bệnh” và chết tại đây vào ngày 5/5/2005.
Bà Nguyễn Thị Nga, SN 1940, ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đến khu vườn trị bệnh ung thư ngày 28/4/2005. Những ngày đầu đến đây, ông bà Nga đều cho rằng mình “khỏe nhiều” và tin đồn lan ra cho là bà hết bệnh, nhưng đến ngày 26/5/2005, bà chết tại nhà trọ gần khu vườn... Bên cạnh đó còn có 5 trường hợp người không rõ họ tên, địa chỉ đến khu vườn để trị bệnh và chết tại đây, được gia đình đưa về quê an táng...
Kết quả nêu trên một lần nữa khẳng định khu vườn nhà ông Nguyễn Văn Sống, bà Võ Thị Ngoan ở ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An hoàn toàn không có khả năng chữa bệnh. Thực chất hoạt động của khu vườn là thông qua tâm lý mê tín lừa mị mọi người để trục lợi.
Trước sự tái hoạt động của “khu vườn chữa bệnh”, dư luận nhân dân xã Đức Lập Thượng và nhiều địa phương khác đặt ra cho chính quyền tỉnh Long An và các ngành chức năng là phải tiến hành làm rõ, kết luận, giải thích và ngăn chặn hiệu quả những hoạt động mang tính hoang đường của khu vườn. Người vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, trả lại sự bình yên cho khu vực vốn yên bình, lành mạnh trước đây.
Bài, ảnh:
Công Xi