Chơi có phần lép vế hơn chủ nhà Zenit St. Petersburg, nhưng Real Madrid lại có chiến thắng nhờ rất nhiều sự may mắn hoặc “từ trên trời rơi xuống” hoặc do đối thủ tạo ra.
Cộng với chiến thắng 2-0 trước Bate Borisov ở lượt trận đầu tiên, Real đã có 6 điểm và tạm dẫn đầu bảng H “tử thần”. Juventus bị Bate cầm hòa nên chỉ có 4 điểm sau 2 trận, tạm xếp thứ hai.
Zenit, đội được coi là sẽ cạnh tranh tấm vé cùng với Real và Juve lại không được điểm nào sau hai trận thua sát nút trước đại gia của Ý và Tây Ban Nha. Trong khi, Bate đã có điểm đầu tiên sau khi khiến Juve ra về mà “toát mồ hôi hột”.
Trở lại diễn biến chính của trận đấu, sự may mắn của Real được cụ thể hóa thành bàn thắng ngay ở phút thứ 3.
Real đã có chiến thắng may mắn trên đất Nga. |
Van der Vaart có vẻ như đã rơi vào tình huống việt vị sau pha chọc khe của một cầu thủ Real xuống cánh phải, căng ngang không thực sự nguy hiểm vào giữa khu vực 5m50. Hậu vệ Hubocan của Zenit lóng ngóng… đệm ống đồng bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV và các cầu thủ đội nhà.
Phút thứ 7, Real có thêm một tình huống đè người sút nối của Nistelrooy ở sát vạch cấm, nhưng cũng từ đó Zenit bắt đầu ép sân. Trong khoảng 15 phút tiếp theo, khi Real chủ động chơi chùng xuống cũng là lúc Zenit tăng cường các miếng đánh trung lộ vô cùng bất ngờ.
Bóng từ giữa sân thường xuyên được dồn thẳng cho Denisov trước vòng cấm rồi cầu thủ này hoặc mạnh dạn đột phá, hoặc xẻ bóng sang 2 nách của Real. Đã có 2 tình huống rất nguy hiểm như vậy ở các phút từ 15 đến 20 nhưng các đường căng cắt mặt của Zyryanov và Tymoshchuk đều thiếu sự chính xác cuối cùng.
Dẫu vậy, bàn gỡ hòa của Zenit đến ở phút 24 lại từ một pha chồng cánh như đá tập. Sirl lên tham gia cánh trái chọc xuống biên cho Arshavin. Nhận bóng, Arshavin dốc xuống gần biên trái và trong thế không bị ai kèm, anh câu bổng thuận lợi vào khu vực 5m5m. Danny đè mặt Pepe đưa cái chân phải lên trước đệm má ngoài, Casillas đứng như trời trồng nhìn bóng vào lưới.
Sau bàn gỡ hòa, ngay lập tức Real có pha tấn công, và Van der Vaart nhận bóng ở trước vòng cấm, sau vài động tác đã sút như búa bổ khiến thủ thành Malafeev phải đẩy bóng theo phản xạ tự nhiên. Rất may bóng bật ra mà không đến chân cầu thủ Real nào.
Nhưng rồi vận rủi lại đến với Zenit ở phút thứ 30. Tuy là người chơi hiệu quả vô cùng ở trận này, nhưng không thể nói bàn thắng thứ 2 là công của Vaart. Vẫn tình huống có bóng trước vòng cấm, tiền vệ Hà Lan tung chân sút vô-lê nhưng rất thiếu chính xác. Cú sút sệt nhẹ và lệch khung thành. Chỉ có điều, lại một hậu vệ áo trắng luống cuống xoài người phá bóng, bóng nẩy sang trái. Nistelrooy chớp cơ hội rất nhanh, lao lên dẫn một nhịp rồi sút chéo góc hạ gục Malafeev.
Rút kinh nghiệm bàn đầu tiên, Real tiếp tục ép sân hòng nâng cách biệt lên cho an toàn hơn. Phút 36, Vaart nhận bóng trong tư thế quay người về khung thành Zenit, bất ngờ nhảy lên đánh gót chân trái, tạo thành đường chọc khe thông minh cho Higuain băng xuống nhưng tiền vệ này sút bóng vọt xà ngang.
Cuối hiệp 1, đội chủ nhà còn có 2 tình huống nguy hiểm sau một pha bị mất bóng của hậu vệ Real và một pha phạt góc của Zenit, nhưng tỉ số 2-1 vẫn giữ đến hết 45 phút đầu tiên.
![]() Sai lầm phòng ngự khiến Zenit phải trả giá đắt. |
Phút 63, từ một tình huống đá phạt bên cánh phải, Arshavin câu bổng thuận lợi vào vòng cấm, cầu thủ đá phản lưới nhà Hubocan gần như không bị ai kèm lại đội đầu quá vụng về.
Phút 72, HLV Advocaat thay liền 2 cầu thủ, hậu vệ Hubocan nhường chỗ cho tiền vệ Domiguez và Pogrebnyak bị thay bởi Tekke. Zenit có một sức sống mới với các pha xuống cánh sát biên ngang bên trái.
Đó là tình huống ở phút 78, Domiguez dùng kỹ thuật đi bóng xuống sát biên ngang, tạt sệt ra cho Tekke, Tekke để bóng qua chân đến chỗ Arshavin. Arshavin chỉnh bóng một nhịp lừa qua hậu vệ Real, chỉ tiếc là cú sút đã loại toàn bộ hàng thủ đội khách lại bị cột dọc từ chối.
Sự đắp đổi của bộ ba Domiguez, Arshavin và Tekke ở cánh trái tiếp tục tạo ra 2 cơ hội tương tự, nhưng khi hậu vệ Real không cản phá được thì tự các chân sút Zenit lại cho bóng… lên trời.
Trận đấu khép lại sau tình huống nguy hiểm ở phút thứ 90 2. Arshavin, lúc này đã đổi sang cánh phải, nhận đường chọc khe thông minh xuống sát mạn phải khung thành, giật gót loại bỏ một cầu thủ Real xoài người phá bóng. Anh chuyền như đặt cho Tymoshchuk sút nối, chỉ tiếc là bóng lại chạm chân một hậu vệ Real bay hết đường biên ngang.
* Ở trận đấu tại bảng E, một đội bóng khác của La Liga là Villarreal cũng tìm được chiến thắng 1-0 trước Celtic trên sân nhà. Bàn thắng được ghi bởi Marcos Senna ở phút thứ 67. Villarreal cùng được 4 điểm như M.U nhưng xếp thứ 2 bảng E do thua về hiệu số.
Đội hình ra sân:
Zenit St. Petersburg (
Real Madrid (4-2-3-1): Casillas – Sergio Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze – Diarrà, De La Red – Van der Vaart (Javi García 62’), Higuaín (Saviola 87’), Robben (Drenthe 81’) – Van Nistelrooy
Kết quả Champions League, rạng sáng 1/10: Bảng E Bảng F Bảng G Bảng H |
Hùng Sơn