Yêu tiền hay yêu chữ?

Thời sự
Một lá đơn có đến 8 dấu đỏ của cả hệ thống chính trị và cử tri một phường cùng với công văn của UBND quận đề nghị thành phố không giao mảnh đất đã được đền bù cho bất cứ đơn vị nào để quận lập dự án xây dựng trường học.

Một lá đơn có đến 8 dấu đỏ của cả hệ thống chính trị và cử tri một phường cùng với công văn của UBND quận đề nghị thành phố không giao mảnh đất đã được đền bù cho bất cứ đơn vị nào để quận lập dự án xây dựng trường học. Rõ là vì mục đích "vì tương lai con em chúng ta" chứ không vì lợi lộc của cá nhân nào, thế nhưng mảnh đất ấy đang có nguy cơ biến thành... trung tâm thương mại cách một khu chợ sầm uất đã có vài trăm mét và chuyện lợi lộc hẳn chỉ đến với một nhóm người. Hà Nội thích tiền cho một nhóm người hay thích giáo dục, văn hóa cho cả một cộng đồng ?

Ngôi trường Phan Chu Trinh tại 40-42 Nguyễn Thái Học có truyền thống từ lâu đời với những thầy và trò nổi tiếng như: Đặng Thai Mai, Văn Cao, Phan Kế An, Ngô Bá Thành... đã là niềm tự hào của nhân dân phường Điện Biên (quận Ba Đình) và của cả Thủ đô  Hà Nội.. Cùng với sự phát triển, Trường Phan Chu Trinh phải tách làm hai theo hệ tiểu học và trung học cơ sở nhưng địa bàn phường không có đất nên trường THCS phải cư ngụ ở nơi khác và gần 20 năm nay, Điện Biên là một trong 2 phường của Hà Nội không hề có trường THCS. Mỗi năm, trường tiểu học có 600 cháu tốt nghiệp phải học nhờ tại các phường khác và hẳn bạn đọc hiểu nỗi khổ của các bậc cha mẹ có con phải học trái tuyến như thế nào. 600 cháu là 600 gia đình mỗi năm phải nháo nhác tìm trường cho con nhân lên với 4 năm học THCS, nghĩa là 2.400 gia đình hàng ngày phải vất vả đưa đón con cháu đi học tại các trường xa gây thêm ách tắc giao thông và bất ổn xã hội..

Dân trong phường "khát" trường cho con cháu đến nỗi, trong tất cả các cuộc đại biểu Quốc hội xuống tiếp xúc cử tri hoặc lãnh đạo Trung ương và thành phố xuống thăm, họ đều lên tiếng kiến nghị. Việc kéo dài dễ đến hơn chục năm, đến mức các đồng chí lãnh đạo cấp cao của TP. Hà Nội và Nhà nước đều biết. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh từng chỉ đạo, cần nhanh chóng tìm địa điểm cho phường Điện Biên để xây dựng trường cấp II. Ông Hoàng Văn Nghiên, khi còn là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo cho quận, phường xem xét địa điểm khu vực bến xe Kim Mã. Nhưng khi xem lại thì khu vực này đã được quy hoạch làm ga trung chuyển tàu điện trên cao. Rồi hồi năm 2007, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng có ý kiến: chờ Công ty in Tiến Bộ chuyển sản xuất ra ngoại thành thì xin đất khu vực đó để làm trường.

May mắn thay, trong năm 2009, TP. Hà Nội có chủ trương tiếp tục thông đường Trần Phú thẳng đến Kim Mã, sau khi giải phóng mặt bằng, mở đường Trần Phú kéo dài sẽ còn lại 3.349 m2 và ý nguyện của dân cũng như chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chắc có cơ thành hiện thực về một ngôi trường THCS cho các cháu trên địa bàn.

 Thế nhưng ngày 5/12/2008, UBND TP. Hà Nội có Quyết định số 2452 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phần kiến trúc hai bên trục đường Cầu Giấy-Kim Mã-Hùng Vương (đoạn từ Đại sứ quán Thụy Điển đến đường Hùng Vương) và sử dụng lô đất L30 có diện tích 3.349 m2 trên để... xây dựng trung tâm thương mại, văn phòng, nhà ở để bán và cho thuê trong khi cách đó vài trăm mét đã và đang tồn tại chợ Ngọc Hà! Điều lạ là quyết định trên không phải là bí mật quốc gia song dân và chính quyền phường không hề hay biết. Chỉ đến khi nhà đầu tư rục rịch xây cất, dân mới hay và cả hệ thống chính trị tại phường có trách nhiệm quản lý địa bàn mới "giật mình" không biết giải thích với dân ra sao. Dường như quyết định trên còn bí mật cả với cấp quận khi quyết định xây khu thương mại ký từ đầu tháng 12/2008 nhưng đến ngày 19/3/2009, UBND quận Ba Đình phải có Công văn số 201 gửi UBND TP và Sở TN-MT đề nghị không giao diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để làm đường Trần Phú kéo dài cho bất cứ đơn vị nào khác để giao cho UBND quận Ba Đình nghiên cứu lập dự án xây dựng Trường THCS cho phường Điện Biên.

Ban Bạn đọc-Xã hội báo SK&ĐS hàng tuần nhận rất nhiều đơn của bạn đọc khắp nơi gửi đến song từ trước đến nay chưa bao giờ phải nhận lá đơn có đến 8 con dấu của toàn bộ hệ thống chính trị của một phường từ UBND, HĐND, Đảng ủy, MTTQ, Hội Cựu chiến binh, LHPN, Đoàn Thanh niên, Hội CTĐ. Cũng chưa thấy có quyết định nào của thành phố ký về xây dựng mà địa phương cấp phường nơi công trình xây dựng tọa lạc lại không hề biết, đến nỗi gần 4 tháng sau, cấp quận phải đề nghị không giao đất "cho đơn vị khác" để dùng đất ấy vào việc xây trường học.

Người dân thắc mắc: Một quyết định đã ký không được công khai liệu có gì bí mật trong đó? Hay cấp ký Quyết định muốn giữ bí mật để làm sự đã rồi đến khi dân biết, phường kêu, quận đề nghị thì công trình vẫn tiếp tục với lý do nhà đầu tư đã đổ tiền vào đây rồi, thay đổi sẽ lãng phí như đã từng giải thích ở một số dự án, công trình khác? Không lẽ trẻ thơ sẽ mãi phải ráng chịu khổ đi học nhờ nơi xa để một số bác lấy đất kinh doanh kiếm lời?

Không hiểu sao gần đây Hà Nội "thích" xây trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố bất chấp lịch sử, cảnh quan, quyền lợi người dân và cả quyền chính đáng của trẻ thơ đến vậy. Đường 19/12 mang nặng ý nghĩa lịch sử và tâm linh suýt bị biến thành trung tâm thương mại. Đất Công viên Thống Nhất thấm đẫm mồ hôi hàng chục vạn người cải tạo, xây dựng cũng bị xén đang có nguy cơ thành khách sạn. Lô đất L30 với diện tích 3.349m2 trên cũng có thể thành trung tâm thương mại cao 21 tầng không nằm trong quy hoạch xây dựng trước đây, trong khi một ngôi trường cho các cháu là đòi hỏi bức thiết hàng chục năm nay lại bị quên.

Hà Nội cần văn hóa, giáo dục hay chỉ cần tiền bán và cho thuê nhà? Câu hỏi xin dành cho cấp có thẩm quyền của UBND TP. Hà Nội đưa ra đáp án trả lời.

Lê Quý


Ý kiến của bạn