Yêu thương cả khi đã khuất

Văn hóa – Giải trí
Huỳnh Phúc điền là một đạo diễn nổi tiếng trong làng ca nhạc Việt Nam qua nhiều chương trình như Duyên dáng Việt Nam, liveshow của các ca sĩ ngôi sao Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng...

Huỳnh Phúc điền là một đạo diễn nổi tiếng trong làng ca nhạc Việt Nam qua nhiều chương trình như Duyên dáng Việt Nam, liveshow của các ca sĩ ngôi sao Mỹ Tâm, Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... Sau thời gian lâm trọng bệnh, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền đã từ trần vào lúc 2 giờ 45 phút sáng 30/6, khi vừa tròn 39 tuổi. Cái chết của anh để lại nỗi buồn trong lòng bè bạn và người hâm mộ.

Tôi sống ở Hà Nội, mới chỉ gặp Huỳnh Phúc Điền một lần nhưng tưởng như đã biết, đã quen ghê lắm. Có lẽ bởi tôi thường theo dõi bước chân của những người tài trên mọi nẻo đường. Huỳnh Phúc Điền là một người tài, tên anh thường xuyên được nhắc đến trong suốt 15 năm qua, mặc dù tuổi đời chưa tới 40. Không chỉ có thế, tôi thích ở anh cái gương mặt ngày thường hiền hậu, nhưng rắn rỏi và quyết liệt trong công việc - Một đạo diễn khó tính, cực đoan. Những gì anh đã làm, không chỉ là những show diễn lớn mà ngay một bức ảnh chụp cũng hết sức kỹ càng, có thể coi là hoàn hảo.

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cùng vợ con. 

Huỳnh Phúc Điền mang bạo bệnh, nhưng vừa chữa bệnh anh vẫn vừa làm việc, nói cách của người xưa là: làm đến hơi thở cuối cùng. Giới showbiz vô cùng khâm phục. Tôi cũng xin đặt sự kính trọng với một nghệ sĩ như anh. Bỏ cái chết sang một bên, còn phút với đời còn say làm việc, còn ham thích sáng tạo và tận tâm cống hiến. Bạn hãy vào blog của Huỳnh Phúc Điền, bạn sẽ thấy điều đó, bạn sẽ khóc và sẽ thương tiếc anh bội phần.

"Đầu năm muốn làm một việc gì đó, dù việc ấy như muối giữa lòng biển khơi...". Anh kể về những người mắc bệnh K.gan, về sự nghèo, người nghèo và về lòng trắc ẩn của một số y, bác sĩ của bệnh viện. Trong khi chính mình cũng đang bị bệnh tật hành hạ, đau đớn nhưng anh đã phác thảo một kịch bản đêm diễn vì người bệnh  nghèo. Anh viết: "Nghĩ đến đây tôi muốn làm một cái gì đó để một ngày ta làm được một việc có ích cho 1 người và rồi nhiều ngày ta sẽ làm được nhiều việc có ích cho nhiều người" (17/2/2009).

Đọc blog của Huỳnh Phúc Điền, hình như ta có thể hiểu được ý nghĩa của "Trở về" anh muốn đặt cho Duyên dáng Việt Nam 21. Vào một ngày đầu của năm (2009), anh muốn trở về với những gì của dĩ vãng tuổi thơ, của ký ức và anh muốn nhắc lại với chính mình bằng những câu thơ trong Tự hát của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh:

"Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết xích gần những khoảng cách của yêu tin
  ...
Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
 Biết yêu anh và biết được anh yêu
  ...
 Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi ".
 
Tôi nghĩ, anh viết lại bài thơ đó như cách anh thay lời nói với cuộc đời, với vợ con, rằng anh vẫn yêu thương mọi người cả khi không còn nữa.

Huỳnh Phúc Điền ơi! Chúng tôi cũng vô cùng yêu thương, tiếc nuối anh, người nghệ sĩ đã sống và yêu thương cuộc đời đến giây phút cuối cùng.  

Trần Thị Trường


Ý kiến của bạn