Mỗi lần truy cập vào địa chỉ blog.360.yahoo.com (Y!360) nhìn bảng đồng hồ đếm ngược, không ít người dùng blog Việt Nam không khỏi xót xa, ngậm ngùi trước một kỷ niệm rất đẹp đang sắp ra đi. Những dòng blast, những entry đầy cảm xúc... mỗi người cũng đã chuẩn bị cho mình những kế hoạch "chuyển nhà" khác nhau. Và khi tất cả đã sẵn sàng đón chờ cái giờ phút "khai tử" Y!360 như để chia tay một điều rất đẹp thì Y!360 bất ngờ "sống lại" và hoãn thời gian đến ngày 19/8. Đây có thể được coi là một cú sốc lớn đối với giới blogger.
Y!360 chưa hoàn toàn đóng cửa, không quá ngạc nhiên
Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Yahoo Việt Nam, cho hay: "Theo yêu cầu của đông đảo người dùng, chúng tôi quyết định nới rộng thời hạn chuyển nội dung từ 360 qua 360 Plus tới 19/8/2009. Việc gia hạn nhằm giúp blogger chưa kịp chọn chức năng "chuyển nhà" hoặc đang nằm trong danh sách chờ chuyển có thêm thời gian hoàn tất công việc này". Đây không phải là lần đầu tiên! Y!360 từng không dưới 2 lần tuyên bố đóng cửa, nhưng sau đó vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Thông tin này dường như không làm cư dân mạng vui mừng bởi dù có buồn, có tiếc nuối khi chia tay, họ vẫn mong Y!360 đóng cửa để dừng hẳn tình trạng "bỏ thì thương, vương thì tội" và để họ sớm dứt khoát lựa chọn nền tảng mới. Nguyễn Phương - sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền cho rằng: "Mình thấy vô cùng thoải mái và sẵn sàng đón chờ ngày Y!360 đóng cửa thực sự vì mình đã chuyển toàn bộ bài viết sang 360 Plus rồi. Vậy mà cuối cùng Y!360 vẫn chưa hoàn toàn đóng cửa, cũng không ngạc nhiên lắm vì cũng mấy lần Y!360 như thế rồi còn gì". Có người cho rằng sự việc Y!360 vẫn hoạt động thêm một thời gian nữa là việc hoàn toàn bình thường vì đây có thể là một hình thức PR của Yahoo.
Y!360 đã biến blogger thành những "chú hề"
Không quá khó khi tìm những blast hay entry bày tỏ cảm xúc ngậm ngùi vào thời khắc Y!360 sắp đóng cửa. Sự kiện Y!360 lại một lần nữa lên cơn "hấp hối" nhưng không "chết" đã làm sôi sục cộng đồng mạng Việt Nam. Sau khi blogger viết lời ngỏ chia tay với Y!360 làm cộng đồng mạng trở thành "những chú hề". Không ít người đã tỏ ra rất bức xúc vì cho rằng họ bị coi là trò đùa quá nhiều lần. Nếu như những lần trước Y!360 chỉ mới đưa ra những thông tin chung chung về thời hạn đóng cửa rồi vẫn hoạt động bình thường, thì sự kiện lần này được nhiều người cho là "thật" hơn cả. Mỗi lần truy cập vào trang chủ của Y!360, mỗi người dùng lại có những cảm xúc riêng trước giờ phút "ra đi" của Y!360 sắp đến gần. Hầu hết giới blogger cũng đã tự chuẩn bị cho mình những "ngôi nhà" mới, tuy nhiên, việc Y!360 chưa thực sự đóng cửa không những không làm cho giới blogger vui mà không ít người còn tỏ ra khó chịu trước thông tin này.
Y!360 đã gây ra cú sốc lớn cho blogger. |
Có thể Yahoo Việt Nam hoàn toàn có thiện chí khi gia hạn ngày đóng cửa, nhưng một số blogger vẫn bất bình: Ai giờ này còn chưa chuyển blog tức là họ cũng không mặn mà với những gì họ viết trên Y!360, còn lại đã cẩn thận sao chép hết rồi, vậy Yahoo tiếp tục cho Y!360 sống "thực vật" thêm có 1 tháng để làm gì?
Nếu đánh giá khách quan, đây không phải là lần đầu tiên kiểu "chơi khăm" mà nhiều blogger gọi là "giật gân" này diễn ra. Nhưng nếu đánh giá một cách khách quan đó còn là cơ hội cuối cùng cho các blogger chưa kịp chuyển nhà thực hiện nốt công việc còn dang dở của mình.
Nhưng dù thế nào chăng nữa, Y!360 vẫn sẽ "phải chết", chỉ có điều nỗi đau bị kéo dài hơn, nó sẽ càng làm cộng đồng mạng thêm nhiều phen xôn xao vì chẳng ai dám chắc thời hạn 19/8 đã là thời hạn chót cho Y!360 tại Việt Nam hay chưa.
Khổng Mai