Ý tưởng

Xã hội
- Chào Ý tưởng! Các vị là gốc của những phát minh... - Không phải mọi phát minh đều thông minh...

- Chào Ý tưởng! Các vị là gốc của những phát minh...

- Không phải mọi phát minh đều thông minh...

- Khiêm tốn vậy? Những ý tưởng đều bắt đầu từ những bộ óc sáng tạo và trái tim nhiệt huyết...

- Không hẳn!

- Ví dụ?

- Thế ý tưởng biến đường 19-12 ở Hà Nội thành trung tâm thương mại thì sáng tạo ra cái gì và nhiệt huyết ra sao?

- Sáng tạo ra... tiền chứ còn gì nữa! Thuê đất giá rẻ, xây lên bán hoặc cho thuê giá cao lại cho bộ tiền. Vì thế chủ đầu tư mới đầy nhiệt huyết quyết biến ý tưởng thành hiện thực bất chấp tất cả...

- Cũng may là ý tưởng này bị dẹp rồi nếu không dân Hà thành phải tiếp tục sáng tạo ra cách làm sao cho khỏi tắc đường, cách nào để tòa nhà lù lù nếu được xây lên cho hợp cảnh quan cũng như chuyện tâm linh, lịch sử ở con đường này...

- Thế ý tưởng xén đất Công viên Thống Nhất để xây khách sạn?

- Báo chí, dư luận cũng lên tiếng rồi nhưng đến lúc này vẫn chưa ngã ngũ.

- Xem ra càng gần đến Kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, càng có nhiều ý tưởng lạ. Như ý tưởng xây Kilômét số 0 ở Hồ Gươm chẳng hạn.

- Kilômét số 0 hay số mấy vẫn chỉ là cột cây số thuộc lĩnh vực giao thông sao lại định làm to chuyện như vậy? Liên quan gì đến lịch sử?

- Chuyện này thì lịch sử trăm phần trăm nhá! Ấy là Dự án xây đền thờ Lý Thái Tổ ngay phía sau tượng đài của chính ông.

- Thế nếu đền hướng ra phía Ngân hàng Nhà nước thì hai lưng của cụ quay vào nhau. Còn nếu Đền quay ra Bờ Hồ, thì cụ Lý ngồi trong đền nhìn vào lưng của cụ Lý... đang đứng?

- Vấn đề là phát ra ý tưởng xây đền thờ cụ Lý ngay sau tượng cụ làm gì nhỉ trong khi Đền Đô thờ cụ và các triều vua Lý cách Hồ Gươm chẳng xa.

- Tôi là Ý tưởng mà cũng còn chẳng hiểu. Không lẽ để thu tiền công đức của khách thập phương ngay giữa Thủ đô cho tiện!?

- Giá có ý tưởng nào để sau mỗi trận mưa, Hà Nội không thành Hà Lội hoặc giảm ách tắc tai nạn giao thông nhỉ.

- Những ý tưởng anh nói tuy cấp thiết nhưng không thể thành chuyện để đời được.

- Thay vì xây đền thờ cụ Lý ngay sau lưng tượng cụ, sao không thể dựng bia khắc "Chiếu dời đô" để vừa ý nghĩa, vừa hợp cảnh quan và dân ta được đọc chứ mấy ai đã đọc hết bản chiếu này của Cụ.

- Ý tưởng này hay gấp nhiều lần ý tưởng xây kilômét số 0 ấy chứ. Nhưng những ý tưởng kiểu này lại thiếu những người nhiệt huyết dạng như ý tưởng xén đất công viên xây khách sạn hoặc biến đường 19-12 thành tòa nhà thương mại.

- Vậy Ý tưởng ơi, thế nào mới được là các vị?

- Mọi toan tính cá nhân hay vì quyền lợi một nhóm người chỉ là ý định chứ đâu phải là ý tưởng chúng tôi. Chúng tôi ra đời chỉ vì quyền lợi của cộng đồng.

- Hình như vừa rồi chúng ta toàn nói chuyện quy hoạch...

- Có khi quy hoạch đúng thì khâu thực hiện lại không theo quy hoạch vì nhiều lý do. Tính manh mún không phải những người làm quy hoạch không biết vì họ đã từng đi "tham quan, học hỏi" ở nhiều nơi, nhiều nước và nhiều lần.

- Vậy thì tại cái gì đây?

- Ừ nhỉ! Tại cái gì nhỉ!

- ...

Lê Quý


Ý kiến của bạn