Ý thức?

Thời sự
Chị Xuân cứ ấm ách trong lòng với một câu hỏi mà bao tháng không cắt nghĩa nổi nên tìm gặp ông Hà là giáo viên về hưu:

Chị Xuân cứ ấm ách trong lòng với một câu hỏi mà bao tháng không cắt nghĩa nổi nên tìm gặp ông Hà là giáo viên về hưu:

- Bác ơi! Ý thức là gì bác nhỉ?

- Ô hay! Chị suốt ngày cày, cấy, nhổ mạ, tự nhiên hỏi ý thức làm gì?

- Thì suốt ngày mục An toàn giao thông bảo dân ta là thiếu ý thức nên gây ra tai nạn giao thông. Có ngày cháu nghe lặp đi lặp lại hàng chục lần câu này trên đài, báo chí và trên truyền hình.

Ông Hà lúng túng:

- Thì ý thức là ý thức như việc... người dân vi phạm luật lệ giao thông chẳng hạn.

Chị Xuân toét miệng:

- Ôi, nếu vậy thì ai chả biết. Nhưng cháu hỏi là hỏi về định nghĩa từ “ý thức” cơ. Dân mà vi phạm luật giao thông là do ý thức kém, nhưng còn biết bao vụ tai nạn là do biển báo sai, do đường thiết kế dở, xuống cấp chậm được khắc phục; do giải phân cách, rào chắn bất hợp lý... gây ra thì đó có phải do ý thức không hở bác?

- Ờ, ừ…Không! Tất cả những cái ấy là do khách quan...khách quan mang lại.

- Vậy khách quan là gì hở bác?

- Ô hay cái nhà chị này! Khách quan là khách quan, có thế mà cũng hỏi(?!)

         Đặng Trung Nghĩa


Ý kiến của bạn