Y tế sau ngày mưa lũ

Thời sự
Trong mấy ngày qua, Hà Nội đã trải qua đợt mưa to kéo dài kỷ lục khiến cả thành phố rơi vào tình trạng ngập úng. Nước ở các hồ, sông dẫn chất thải đã hoà lẫn vào nước sạch tràn ngập khắp các gia đình. Hiểm họa dịch bệnh đang đe dọa toàn bộ cư dân thành thị.

Trong mấy ngày qua, Hà Nội đã trải qua đợt mưa to kéo dài kỷ lục khiến cả thành phố rơi vào tình trạng ngập úng. Nước ở các hồ, sông dẫn chất thải đã hoà lẫn vào nước sạch tràn ngập khắp các gia đình. Hiểm họa dịch bệnh đang đe dọa toàn bộ cư dân thành thị. Nước rút nhưng những nguy cơ từ nước ngập để lại vẫn là mối họa lơ lửng và người thầy thuốc cũng vẫn có những lo toan thường nhật như mọi người dân khác lại vẫn phải lao vào cuộc chiến "hậu nước ngập"

 Đội ngũ xe cấp cứu luôn ứng trực 24/24 giờ trong những ngày lũ lụt. Ảnh: TT
Ngay khi bắt đầu đợt mưa kéo dài và xuất hiện ngập lụt trong ngày đầu tiên, Bộ Y tế đã gửi công văn khẩn yêu cầu các tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng cấp cứu miễn phí cho nạn nhân bão, lũ. Các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Lường trước những khả năng xảy ra, trong ngày thứ 2 của đợt mưa vào đúng sáng thứ bảy (ngày 1/11) Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra và báo cáo về số lượng dự trữ cơ số thuốc, hóa chất và thiết bị y tế cho những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng và chia cắt do mưa lũ; sẵn sàng các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa bão. Các đơn vị trực thuộc Bộ cũng nhận được lệnh phải chuẩn bị sẵn các cơ số thuốc, hoá chất, thiết bị phương tiện và phân công các đội y tế cơ động trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra. Có thể nói, y tế là đơn vị chủ động nhất trước thiên tai giáng xuống bất ngờ và cho tới lúc này chưa hề thấy có một lời đổ tại hoàn cảnh khách quan.

Sở Y tế Hà Nội, đơn vị trực tiếp ở nơi khó khăn với hàng triệu cư dân trên địa bàn cũng đã kịp thời hành động. Trang thiết bị y tế và bệnh nhân được kịp thời chuyển đến nơi an toàn. Nước ngập, điện mất nhưng hình ảnh người thầy thuốc Bệnh viện Đống Đa mổ trong ánh sáng máy phát điện đã cứu nhiều bệnh nhân trong viện, bệnh nhân vừa vượt nước đến cấp cứu thật khó quên trong tâm tưởng người dân. Rõ là gian nan mới thấy hết tấm lòng "mẹ hiền"! Những Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Phụ sản Hà Nội cũng ghi lại dấu ấn về hình ảnh người thấy thuốc. Có một chuyện đầy cảm động, khi một phụ nữ mang thai ở khu Định Công trở dạ, lại bị bệnh tim phải gọi xe cấp cứu nhưng nước ngập, đường tắc, xe cấp cứu không thể chở được chị đến BV, các thầy thuốc của BV Phụ sản Hà Nội đã đến tận nơi và còn hạnh phúc nào hơn khi tiếng trẻ khóc oe bên ngọn nến giữa mênh mông nước xung quanh.

Nước ngập rồi cũng rút nhưng sự cảm phục thầy thuốc và sự đánh giá cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo ngành y tế trong lòng người dân vẫn còn đọng lại.

Lúc này, người dân đang thở phào sau cơn "đại hồng thủy" và đang ổn định lại cuộc sống song những người "lính" y tế dự phòng vẫn đang thực thi lệnh hoạt động 24/24 giờ nhằm phục vụ công tác chống dịch. Một lượng lớn cloramin B đã được chuẩn bị để sát khuẩn những khu vực tập trung đông dân cư và có nguy cơ cao xảy ra dịch tả. Cùng đó, cơ số lớn hóa chất sát khuẩn diệt muỗi, bọ gậy gây sốt xuất huyết cũng đã được điều động để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh có thể xảy ra. Cán bộ dự phòng Sở Y tế Hà Nội cho biết, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị đủ thuốc men để điều trị trong trường hợp xảy ra dịch tiêu chảy cấp hoặc sốt xuất huyết. Trung tâm Y tế dự phòng của Sở sẽ tiến hành sát khuẩn ở những khu vực đã từng xảy ra dịch tả và những khu vực có nguy cơ cao như: ký túc xá sinh viên, khu tập trung nhiều người lao động ngoại tỉnh đến ở trọ.

Không ai mong tai họa xảy ra nhưng đúng là từ trong tai họa càng khẳng định phẩm chất người thầy thuốc Việt Nam.

Đức Trí


Ý kiến của bạn