Y đức phải từ nhiều phía

Xã hội
Y đức là một khái niệm văn hóa y tế trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc về cả xã hội chứ không phải chỉ dành cho đội ngũ thầy thuốc.

Y đức là một khái niệm văn hóa y tế trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe thuộc về cả xã hội chứ không phải chỉ dành cho đội ngũ thầy thuốc.

Trong văn hóa giao thông có trách nhiệm của cả người tham gia giao thông và điều khiển, quản lý giao thông. Ngành giáo dục cũng không thể chỉ chờ đợi ở thầy cô giáo là người dạy để mong có kết quả tốt mà quan trọng hơn là quan hệ thầy trò với thái độ của người học cũng như sự quan tâm của gia đình. Thầy thuốc phải có Y đức là tất nhiên nhưng chỉ đội ngũ thầy thuốc thì không thể có Y đức trong xã hội bởi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cũng là một thành phần của bệnh viện, cơ sở y tế. Nhìn rộng ra, pháp luật, dư luận xã hội cũng góp phần xây dựng và bảo vệ Y đức bởi sức khỏe là chuyện của toàn dân và Y đức là trách nhiệm của toàn xã hội.

Không thể tin được chuyện người nhà bệnh nhân đưa thân nhân đến phòng cấp cứu với mong muốn người thân thoát khỏi hiểm nguy lại kèm với lời đe dọa “Nếu không cứu được anh tao, tao sẽ đâm chết hết chúng mày...” trong kíp trực định mệnh đêm 15/8/2011 tại Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình. Vậy mà chuyện không tin được ấy lại là chuyện có thật và đau lòng hơn, lời đe dọa cũng trở thành sự thật với cái chết oan nghiệt của BS. Phạm Đức Giầu, với vết thương nặng của BS. Nguyễn Ngô Hoàn - hai trong những thầy thuốc của kíp trực cấp cứu vừa hết lòng vì đồng loại trong cuộc chiến đấu với tử thần.

Đấy là sự ngu xuẩn đến tăm tối cùng hành vi côn đồ mất hết tính người của kẻ thủ ác Nguyễn Xuân Dũng? Tất nhiên, bởi ai cũng hiểu không phải bất cứ mọi trường hợp nguy kịch, đau yếu cứ đến BV đều được cứu sống, đều khỏi bệnh và mọi thầy thuốc đều là những ông thánh có tài cải tử hoàn sinh, cải bệnh hoàn đồng. Thế nhưng sự ngu xuẩn và bất nhân ấy có từ đâu?

Máu thầy thuốc đổ tại Bệnh viện đa khoa Vũ Thư, Thái Bình không phải là vụ đầu tiên, khác chăng chỉ là có án mạng. Thế nhưng đã có bao nhiêu vụ hành hung thầy thuốc được truy tố và đem ra xét xử? Ngay vụ Nguyễn Xuân Dũng này chắc chắn bị xét xử nhưng là do tội “giết người”, liệu có thêm tội “chống người thi hành công vụ”? Hình như khái niệm “công vụ” bấy nay chỉ là chuyện cảnh sát làm nhiệm vụ, còn thầy thuốc chữa bệnh cứu người không phải là việc công mà đó là... thiên chức ngành y!!!? Khi cái ác hoành hành không được ngăn chặn kịp thời sẽ tự do phát triển, ngày càng nghiêm trọng hơn. Hành vi ngu xuẩn và bất nhân của Nguyễn Xuân Dũng sẽ bị trừng trị nhưng trong hành vi ấy có lỗi của bạn, của tôi khi bấy nay thầy thuốc ít được quan tâm và bảo vệ?; Khi thái độ xã hội và đặc biệt của các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa có những biện pháp quyết liệt trước việc thầy thuốc bị tấn công, việc “người thi hành công vụ” bị “chống” ở chỗ này, nơi khác đang có nguy cơ gia tăng?

Không có Y đức không thể chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho mỗi con người, mỗi gia đình, song xây dựng và bảo vệ Y đức phải là công việc của toàn xã hội để tạo ra được môi trường lành mạnh, an toàn trong việc khám chữa bệnh.

LÊ QUÝ HIỀN


Ý kiến của bạn