Y đức là gốc của văn hóa bệnh viện

Y tế
Không ồn ào nhưng đi vào thực chất, mối quan tâm đầu tiên của tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong ngày đầu tiên làm việc chính thức là vấn đề y đức.

Không ồn ào nhưng đi vào thực chất, mối quan tâm đầu tiên của tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong ngày đầu tiên làm việc chính thức là vấn đề y đức. Mối quan tâm này chứng tỏ Bộ Y tế nói chung và bà Bộ trưởng nói riêng có thái độ và cách nhìn đúng đối với dân. Bà Bộ trưởng đã làm rõ hơn khái niệm y đức khi cho rằng các bệnh viện cần phải có những lớp đào tạo lại về y đức cho nhân viên y tế bởi y đức thời cơ chế thị trường không chỉ là bảo mật thông tin, ân cần chăm sóc người bệnh mà còn phải kê đơn, chỉ định chẩn đoán, xét nghiệm...

Rất gần dân và hiểu dân, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nêu ra những bức xúc của người bệnh là tại sao đơn thuốc cứ kê 5-7 loại thuốc trong khi có thể chỉ cần 2-3 loại; tại sao không kê tên gốc của thuốc để bệnh nhân có thể mua với giá vài trăm ngàn đồng mà cứ kê tên thương mại khiến người bệnh phải tốn tới cả triệu đồng; tại sao vẫn còn tình trạng chỉ định chẩn đoán, xét nghiệm quá mức cần thiết. Đây là thái độ và cách nhìn rất văn hóa của người đứng đầu ngành y tế khi từ công việc của ngành mình phải làm sao tiện cho dân, có lợi cho dân nhất.
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm hỏi bệnh nhân tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. Hồ Chí Minh. ảnh: Công Chiến

Rất thực tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chia sẻ rằng, bản thân bà đã từng thấy người nhà bệnh nhân bỏ tiền vào túi điều dưỡng viên để được thay tấm drap mới. Rồi tình trạng điều dưỡng viên khi nhận “phong bì” thì tiêm nhẹ, không có thì tiêm đau; hỏi thì không nói, trả lời nhát gừng, lúc nào cũng gắt gỏng, “mặt nặng mày nhẹ”... Với một thái độ rất rõ ràng, vị nữ Bộ trưởng tuyên bố thẳng: “Không thể chấp nhận được cung cách làm việc như thế. Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên nào thấy không thể hết lòng vì người bệnh thì nên ra khỏi ngành!”.

Với những khó khăn thực sự đang tồn tại trong ngành y tế như quá tải bệnh viện, bà Bộ trưởng cam kết sẽ cùng cộng sự cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề nóng bỏng, bức xúc hiện tại của ngành với thái độ chân thành, cầu thị. Trong đó, căn bệnh “thiếu y đức” sẽ được “kê toa” đủ mạnh để trị. Bà nói sắp tới không loại trừ khả năng thanh tra y tế sẽ đóng vai người đi khám bệnh, người nhà bệnh nhân để tìm hiểu rõ hơn y đức hiện nay đang ở mức độ nào.

Thực tế từ năm 2009, bộ môn y đức đã được đưa vào giảng dạy trong một số trường y khoa. Người thầy thuốc có y đức là người biết cảm nhận hơi thở yếu ớt, sẻ chia nỗi đau xé tim gan của người bệnh, có trách nhiệm làm dịu nỗi đau tinh thần cũng như thể xác của họ. Bộ Y tế và các “lão trượng” ngành y không sợ sinh viên khi ra trường thiếu trình độ, kiến thức khám chữa bệnh mà chỉ lo cơ chế thị trường cướp đi trái tim nhân hậu để cứu chữa người bệnh.

Khi người đứng đầu ngành y tế quan tâm tới y đức, nhìn y đức từ góc độ khoa học và thực tế với thái độ khiêm tốn, cầu thị, gần dân, vì dân thì “văn hóa bệnh viện” sẽ ngày một phát huy hơn, thực sự là liều thuốc quý bổ trợ cho việc khám bệnh và điều trị. Chỉ đạo của Bộ Y tế về vấn đề y đức ngay từ trên ghế trường đào tạo thầy thuốc đã tạo niềm tin trong xã hội.


Ý kiến của bạn