Xung quanh việc cho trẻ học sớm lớp 1

Xã hội
Qua mục “Lai rai kỳ này” cách đây một tuần, ông Cả Nghĩ có cho biết hiện nay có ý kiến cho phép các cháu có khả năng học tập tốt, học sớm một năm, tức là khi đã đủ 5 tuổi,
(SKDS) - Qua mục “Lai rai kỳ này” cách đây một tuần, ông Cả Nghĩ có cho biết hiện nay có ý kiến cho phép các cháu có khả năng học tập tốt, học sớm một năm, tức là khi đã đủ 5 tuổi, trong khi đáng lẽ phải đủ 6 tuổi mới được nhận vào lớp 1. Trong bài này, tác giả đã trình bày, phân tích rất hay, rất rõ ràng, thấu tình đạt lý để không chấp nhận. Tôi cũng đồng tình và ủng hộ ý kiến của ông.
 
Trước hết, trẻ học sớm một năm, chẳng để làm gì, có khi lại thiệt thòi cho các cháu hơn, vì các cháu không được học qua lớp “mẫu giáo lớn” cũng có nhiều điều bổ ích ở lứa tuổi của các cháu. Thứ hai, trên thực tế có nhiều trẻ thông minh, sáng dạ rất sớm, được coi là thần đồng, nhưng ít năm sau, chẳng có gì là nổi trội cả. Sáng dạ một chút ở tuổi đầu đời không có nghĩa là suốt đời sẽ giỏi. Hoặc ngược lại, khi còn bé thì học hành bình thường, đến một độ tuổi nhất định thì lại trở thành rất xuất sắc.
 
Ví dụ, Einstein hồi nhỏ tuổi, nhân một ngày sinh nhật, cha mẹ bàn nhau: “Con chúng ta không thông minh, nên mua tặng con một quyển sách toán để động viên con học tập và con thích âm nhạc thì tặng cho con một chiếc violon để con giải trí”. Khi vào học sơ học và trung học, Einstein chẳng có môn nào trội cả, đặc biệt tiếng Latinh thì luôn luôn phải thi lại, có khi không được chuyển trường vì thứ tiếng này. Thế mà về sau trở thành một nhà bác học siêu phàm nhất. Ở nước ta, ông Bửu Hội học ở Việt Nam không có gì là nổi trội, nhưng khi sang Pháp học và nghiên cứu thì lại trở thành nhà bác học lỗi lạc.

Trên thực tế, trong cùng một lớp, các học sinh dù chọn lựa thế nào cũng khó mà có trình độ đều nhau, có người đáng là thầy của người khác, có ai thắc mắc gì đâu!. Bởi thế, cổ nhân ta có câu: “Học thày không tày học bạn” mà!. Ông Tạ Quang Bửu, khi học ở Trường Quốc học Huế, liền sau bài giảng khó của thầy, bạn bè xúm xít quanh ông để nhờ giảng lại giúp. Nhà trường cũng biết rằng, ông Tạ Quang Bửu rất giỏi nhưng không hề tính đến chuyện đưa ông lên học lớp trên, vì không có quy định ấy.

Cuối cùng, cho dù việc chọn lấy những em thông minh nhất cho vào học lớp 1 sớm là một sáng kiến lớn, đầy lợi ích đi chăng nữa cũng vẫn là chuyện không tưởng. Dẫu thành lập những hội đồng đặc biệt kỹ lưỡng đến đâu, tốn kém đến đâu cũng vẫn chưa chính xác, chưa công bằng, vì các hội đồng ấy không đồng bộ, chưa kể những yếu tố tiêu cực xen kẽ vào. Nếu chỉ dựa vào cảm tính mà chọn thì lại càng không thể được, chỉ làm rối ren thêm cho xã hội.   q

GS. TSKH. Nguyễn Khắc Liêu


Ý kiến của bạn