Đội SLNA không còn bình yên sau cuộc "mổ xẻ". ảnh: Minh Phương |
“Vở kịch” trên sân Hàng Đẫy đã kết thúc với phần thua 2 - 4 thuộc về SLNA, nhưng CĐV xứ Nghệ không cho phép chương cuối “vở kịch” khép lại dễ dàng như vậy. Từ khi SLNA trở về Vinh, hàng ngày nhiều CĐV tập trung trước cửa khu ở của SLNA để bàn luận, qui tôi đội nhà “nhường điểm”, “bán độ”... Một số còn rải tờ rơi với nội dung không tốt nhằm vào GĐĐH Hồ Văn Chiêm, HLV Nguyễn Văn Thịnh.
Cùng lãnh đạo, các cá nhân mắc lỗi trong trận thua tủi hổ trên sân Hàng Đẫy là Viết Nam, Đình Đồng, Hồng Tiến và trung vệ “tiền tỷ” Huy Hoàng cũng bị “vạch mặt”. Thắng - thua là ranh giới rất gần trong bóng đá, điều khiến cho các CĐV xứ Nghệ nổi giận chính là thái độ buông xuôi quá dễ, cùng tinh thần thi đấu rệu rã “bất thường” của nhiều cầu thủ.
Trước sức ép của người hâm mộ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Sở VH - TT - DL phải vào cuộc. Thể hiện quyết tâm ngăn chặn tiêu cực “tái phát” bằng việc yêu cầu lãnh đạo, BHL, các cầu thủ họp rút kinh nghiệm, tìm ra đúng nguyên nhân dẫn tới thất bại, làm rõ những dấu hiệu nhường điểm.
Nhưng người hâm mộ vẫn chưa nguôi cơn giận, vì còn có những cá nhân khác cũng mắc lỗi nghiêm trọng là Huy Hoàng và hậu vệ Hồng Tiến vẫn vô can. Trong cuộc họp giữa Sở VH - TT - DL và SLNA mới đây, đội bóng tiếp tục nhận chỉ thị “truy tìm” những lý do ngoài chuyên môn. Một nhiệm vụ như HLV Nguyễn Văn Thịnh khẳng định “không dễ”, khi trận đấu đã khép lại được gần10 ngày.
CĐV không tin SLNA (áo vàng) thua vì lỗi chuyên môn (ảnh: Bách Nhật) |
Trong buổi trao đổi với phóng viên, Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “giải trình của SLNA và báo cáo giám sát đã được chuẩn bị đủ. Trong ngày hôm nay Ban kỷ luật sẽ mổ lại băng hình, đánh giá lại sai lầm của các vị trí để từ đó đưa ra kết luận chính xác nhất…”
SLNA đã “trảm" Viết Nam và Đình Đồng, nhưng theo ông Hải Hường: "SLNA có cách xử lý của SLNA, Ban kỷ luật có cách làm của ban kỷ luật. Nếu tìm được những bằng chứng cho thấy có thêm cầu thủ khác có dấu hiệu bất bình thường, chúng tôi sẽ xử và khi ấy án phạt chắc không dừng lại ở con số 2…”.
Hôm nay SLNA sẽ lên đường vào Huế chuẩn bị cho trận đấu với HAGL, cùng thời điểm VFF “nghị án”. Phải đối diện với án phạt trong đúng giai đoạn nước rút, quả là việc quá khó cho SLNA.