Xứng danh con cháu Cụ Hồ

20-05-2008 10:11 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân và Binh đoàn 15 phối hợp tổ chức triển lãm “Biển, rừng và người chiến sĩ” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ ngày 16/5.

Phạm Thành

Nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Hải quân và Binh đoàn 15 phối hợp tổ chức triển lãm “Biển, rừng và người chiến sĩ” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từ ngày 16/5. Triển lãm giới thiệu các hiện vật về Bác Hồ, lực lượng hải quân và Binh đoàn 15 đã sưu tập được trong năm 2007.

Những hiện vật mang hình ảnh Bác

Tượng “Bác Hồ với dũng sĩ miền Nam” của tác giả Nguyễn Minh Đỉnh.

“Biển, rừng và người chiến sĩ” giới thiệu 566 hiện vật gốc (trong số 1.300 hiện vật đã sưu tầm được năm 2007), trong đó có 463 hiện vật gốc khối, 44 hiện vật gốc chữ, 52 hình ảnh, 7 tác phẩm mỹ thuật. Những tác phẩm này đã góp phần phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, đặc biệt phản ánh một số hoạt động của quân đội trong kháng chiến, công cuộc đổi mới đất nước, về Đảng, về Bác Hồ. Nhiều hiện vật trong số này lần đầu tiên được công bố, đặc biệt có không ít hiện vật gắn với những câu chuyện xúc động về Bác Hồ đã được giới thiệu tới công chúng.

Phần trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong triển lãm khá đậm nét. Đó là hình ảnh “Bác Hồ ở Tân Trào”, “Bác Hồ đi chiến dịch”, “Bác Hồ với dũng sĩ miền Nam” được nhà điêu khắc Nguyễn Minh Đỉnh khắc họa sinh động với sắc thái cao quý mà gần gũi, hiền từ qua các bức tượng trên chất liệu đồng. Triển lãm còn giới thiệu những tờ thiếp chúc Tết của Bác Hồ nhân dịp năm mới với những câu thơ, những lời chúc vừa thắm đượm tình cảm, vừa là lời động viên tinh thần mạnh mẽ các chiến sĩ ra trận với niềm tin tất thắng. Đến với triển lãm, người xem còn được nhìn những bức ảnh, những tờ giấy bạc in hình Bác Hồ được nhân dân miền Nam cất giấu trong suốt thời gian Mỹ Diệm chà xát, khủng bố những người kháng chiến cũ; bức ảnh Bác Hồ tặng báo Quân đội Nhân dân nhân dịp Tết Mậu Tuất; bản khắc gỗ hình Bác Hồ được chiến sĩ Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 tự khắc và in thành nhiều bản tặng nhân dân Lào sau chiến thắng Thượng Lào. Đáng chú ý là bộ sưu tập gồm 378 con tem in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh được đồng chí Nguyễn Xuân An sưu tầm trong suốt 30 năm... Tất cả những hiện vật đó đã thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ đối với quân đội, tình cảm của nhân dân và chiến sĩ cả nước đối với Người.

Và những hiện vật của chiến sĩ “xứng danh con cháu Cụ Hồ”

Bên cạnh những hiện vật trong gian trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm còn giới thiệu bộ sưu tập các loại vũ khí Đông Sơn gồm dao găm, rìu, giáo... có niên đại cách đây 2.500 - 2.000 năm, được sưu tầm ở Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. 7 trong tổng số 49 viên đạn đá, bảo tàng vừa mới sưu tầm tại thành nhà Hồ thuộc xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã được giới thiệu tới công chúng, trong đó viên lớn nhất có đường kính 30 cm, nặng 20 kg, viên nhỏ nhất có đường kính 10 cm, nặng 8 kg. Được biết, không chỉ là một thứ vũ khí đắc lực của nhà Hồ dùng để giữ thành, những viên bi - đạn đá này còn từng là “phương tiện” vận chuyển đắc lực và cơ bản để những người thợ ngày ấy di chuyển các khối đá chồng lên nhau xây thành. Những hiện vật này góp phần minh chứng cho truyền thống đánh giặc giữ nước và khả năng sáng tạo trong lao động sản xuất của tổ tiên ta.

Biển, rừng và người chiến sĩ là chủ đề chính của triển lãm. Với ngôn ngữ là những hiện vật gốc quý hiếm, độc đáo, được thể hiện qua giải pháp trưng bày ấn tượng, triển lãm đã thể hiện một cách khái quát sinh động về những đóng góp to lớn của người chiến sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phần trưng bày về Bộ đội Hải quân được thể hiện đậm nét qua một số hiện vật, sưu tập quý về Đoàn 125 anh hùng, đơn vị đã lập kỳ tích vận chuyển hàng, vũ khí phục vụ chiến trường miền Nam bằng đường mòn trên biển trong những năm tháng cam go, quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những la bàn, đồng hồ, ống thở, dao găm... của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 126 đặc công hải quân, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang một thời đã làm cho kẻ địch kinh hoàng bởi cách đánh bí mật, bất ngờ nay lại thêm một lần khiến công chúng thán phục bởi chỉ với các vũ khí thô sơ, đơn giản như vậy nhưng các chiến sĩ hải quân của ta đã làm nên bao chiến công oanh liệt đánh đắm, đánh chìm hàng nghìn tàu thuyền của địch trên sông, biển đã mãi mãi trở thành huyền thoại, xứng đáng là “con cháu Cụ Hồ”.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước xuất hiện Binh đoàn 15 - một trong những binh đoàn xây dựng kinh tế của quân đội, đứng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Triển lãm giới thiệu hiện vật, hình ảnh về “Bộ đội Cụ Hồ” ở Binh đoàn 15 giúp nhân dân xây dựng bản làng, đẩy lùi đói nghèo và các tập tục lạc hậu. Năm 2003, Binh đoàn 15 vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu “Đơn vị anh hùng thời kỳ đổi mới”.

Triển lãm mở cửa các ngày trong tuần trừ thứ hai, thứ sáu.


Ý kiến của bạn