Phụ huynh lo lắng khi con tham dự kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên tại Hà Nội:

Lo lắng, thấp thỏm, hồi hộp là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh đưa con đi thi vào 10 các trường chuyên trong những ngày qua.

Sau khi "tháp tùng" con đến điểm thi, phụ huynh giúp con mình kiểm tra lại đồ dùng trước khi mang vào phòng thi.

Người mẹ dặn dò con trai mình bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt bài thi.

Hay ông bố này dành cho con những cái ôm động viên trước khi con bước vào kỳ thi "chọi" đầy căng thẳng.

Tới những cái đập tay truyền động lực của phụ huynh trước giờ G của con.

Tiếp cho con những liều "vitamin" để con làm bài thật tốt.




Các bậc phụ huynh luôn theo sát con em mình, truyền cho con những động lực đầy yêu thương trước các kỳ thi quan trọng.




Thật khó để nói giữa sĩ tử và cha mẹ, ai mới là người thấp thỏm hơn trong những ngày thi này.

Thời gian con làm bài kéo dài đến vài tiếng đồng hồ, cha mẹ đứng ngồi không yên bên cạnh điểm thi.

Nếu như các sĩ tử bên trong căng thẳng, áp lực thì cha mẹ ở ngoài đợi cũng bồn chồn, thấp thỏm không kém.

Nhiều bậc cha mẹ ngồi trò chuyện để mong nhanh qua khoảng thời gian căng thẳng.

Thế mới nói, nếu muốn hiểu lòng cha mẹ cứ đến cổng trường những ngày thi.