Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan

Xã hội
SKĐS - Ngày 23/8, bất chấp mưa lớn diện rộng, nhiều cụ bà tuổi ngoài 80 từ Hà Nội vẫn vượt gần 100km về nghĩa trang tại tỉnh Phú Thọ dâng hương, thực hành lễ Vu Lan, trực tiếp làm gương dạy con cháu đạo lý cội nguồn.

Chân đau, đường xa không ngăn nổi bước chân hiếu hạnh

Ngày 23/8, ghi nhận của phóng viên, cơn mưa rào tầm tã của tiết trời tháng Bảy âm lịch kéo dài nhiều ngày nhưng từ sáng sớm, nhiều người dân đến viếng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) đã bắt gặp bóng dáng cụ bà Đặng Thị Lịch (80 tuổi, trú tại phố Kim Mã, Hà Nội) đang chầm chậm bước từng bước dưới sự nâng đỡ, dìu dắt ân cần của các con, các cháu.

Mặc dù đã ngoài bát tuần, lưng còng, chân mỏi, kiên định vượt chặng đường dài hàng chục cây số từ Thủ đô Hà Nội để thắp nén tâm hương dâng lên người thân đã khuất, khiến ai nấy chứng kiến đều rưng rưng xúc động.

Dù đôi chân đã đau nhức theo tuổi tác, mắt đã mờ đi vì năm tháng, cụ Lịch vẫn giữ nụ cười đượm vẻ an yên khi đứng trước phần mộ của người bạn đời.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 1.

Cụ bà Đặng Thị Lịch (80 tuổi, trú tại phố Kim Mã, Hà Nội) lưng còng, chân mỏi nhưng cụ kiên định vượt chặng đường dài hàng chục cây số từ Hà Nội để thắp nén tâm hương dâng lên người thân đã khuất, khiến ai nấy chứng kiến đều rưng rưng xúc động.

Nhắc đến mùa Vu Lan, cụ Lịch xúc động nghẹn ngào: "Hôm nay là ngày Tết Vu Lan của toàn dân tộc, ngày mà đạo lý làm người nhắc nhở chúng ta phải nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của các bậc tiền nhân. Thành thử ra, dù sáng nay trời mưa gió rất to, tôi vẫn bảo các cháu chuẩn bị xe cộ đưa đi. Cả nhà ăn uống xong xuôi, chưa đầy 7h sáng đã cùng nhau xuất phát từ Hà Nội lên thẳng đây".

Đối với cụ Lịch, chuyến đi trong ngày lễ Vu Lan này không đơn thuần là một nghi thức tâm linh dâng hương tưởng niệm, mà đó là trách nhiệm cao quý của thế hệ đi trước.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 2.

Dù đôi chân đã đau nhức theo tuổi tác, mắt đã mờ đi vì năm tháng, cụ Lịch vẫn giữ nụ cười đượm vẻ an yên khi đứng trước phần mộ của người bạn đời.

Cụ Lịch cho biết: "Mình còn sống ngày nào trên đời thì phải làm tấm gương sáng cho con cháu ngày đó. Tôi muốn đưa các cháu đi để chúng hiểu rằng, đây là dịp thiêng liêng để đền ơn đáp nghĩa. Sau này dẫu cuộc sống mưu sinh có vất vả, bận rộn hay có đi làm ăn xa xôi cách trở, cứ đến ngày truyền thống này, nếu có điều kiện thì nhất định phải sum họp, về thắp nén nhang thơm cho ông bà, tổ tiên".

Nén tâm nhang sưởi ấm mùa Vu Lan

Hòa cùng không khí trang nghiêm và trầm mặc của mùa hiếu hạnh, cụ bà Phạm Thị Viên (80 tuổi, đến từ phường Hòa Bình, Phú Thọ) cũng có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm.

Cụ Viên cho biết, người chồng thân thương của cụ đã tạ thế tròn 5 năm, và cứ mỗi mùa Vu Lan về, dẫu mưa gió hay sức khỏe có phần giảm sút, cụ vẫn cùng các con chuẩn bị chu tất mọi lễ vật để thành tâm dâng cúng.

Lặng lẽ đứng trước chùa trước khi xuống phần mộ gia đình, cụ Viên bồi hồi bày tỏ:"Vì ngày mai bắt đầu tuần mới, các con cái đều bận nên dù trời mưa nhiều ngày rồi nhưng gia đình tôi vẫn thu xếp lên chùa lễ Phật cầu an, sau đó xuống phần mộ thắp nhang".

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 3.

Hòa cùng không khí trang nghiêm và trầm mặc của mùa hiếu hạnh, cụ bà Phạm Thị Viên (80 tuổi, đến từ phường Hòa Bình, Phú Thọ) cũng có mặt tại nghĩa trang từ rất sớm.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 4.

Lặng lẽ đứng trước nơi an nghỉ của người chồng quá cố, cụ Viên bồi hồi, xúc động. 

Tương tự, anh Võ Hồng Tiến (sinh năm 1969, trú tại 125 Trung Kính, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cùng toàn thể các thành viên trong gia đình đã tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để vượt qua cơn mưa rào tầm tã từ nội đô về nghĩa trang dự đại lễ và viếng mộ mẹ.

Anh Tiến chia sẻ: "Ngày thường các cháu bận đi học, người lớn bận công tác, chỉ có dịp cuối tuần mùa Vu Lan là cơ hội quý giá nhất để tất cả các thế hệ cùng tụ họp. Sáng nay Hà Nội mưa to lắm, nhưng cả nhà vẫn kiên quyết lên đường".

"Mẹ tôi trước đây đã chịu bao vất vả, gian nan sớm hôm để nuôi nấng, dạy dỗ và đặt nền móng cơ nghiệp cho con cháu thành đạt như hôm nay. Chúng tôi dâng nén hương thơm thành kính vừa để tưởng nhớ mẹ, vừa để nhắc nhở con cháu thấm nhuần rằng: Có được cuộc sống bình an, ấm no ngày hôm nay chính là nhờ công đức trời biển của tổ tiên và cha mẹ", anh Tiến cho hay.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 5.

Anh Võ Hồng Tiến (sinh năm 1969, trú tại 125 Trung Kính, phường Cầu Giấy, Hà Nội) cùng toàn thể các thành viên trong gia đình đã tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để vượt qua cơn mưa rào tầm tã từ nội đô về nghĩa trang dự đại lễ và viếng mộ mẹ.

Khi những nghi thức dâng hương hoàn tất, cơn mưa rào buổi sáng cũng dần ngớt, nhường chỗ cho không gian an yên nơi cõi thiêng. Những nén nhang nghi ngút khói, những ánh mắt thành kính và sự gắn kết giữa các thế hệ đã làm ấm lại toàn bộ không gian mùa Vu Lan báo hiếu.

Hình ảnh những người mẹ, người bà tuổi 80 chân đau, mắt mờ nhưng kiên định đội mưa vượt chặng đường xa để thực hành lễ Vu Lan không chỉ lay động lòng người, mà còn là bài học giáo dục trực quan và sâu sắc nhất về chữ Hiếu. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" vẫn luôn được gìn giữ vẹn nguyên, trở thành điểm tựa tâm hồn vững chắc cho mỗi gia đình Việt Nam hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 6.

Mặc dù trời mưa nhiều ngày nhưng nhiều gia đình đã tranh thủ đến nghĩa trang thực hành lễ Vu Lan. 

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 7.

Những nén nhang nghi ngút khói, những ánh mắt thành kính và sự gắn kết giữa các thế hệ đã làm ấm lại toàn bộ không gian mùa Vu Lan báo hiếu.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 8.

Hình ảnh những người mẹ, người bà tuổi 80 chân đau, mắt mờ nhưng kiên định đội mưa vượt chặng đường xa để thực hành lễ Vu Lan không chỉ lay động lòng người, mà còn là bài học giáo dục trực quan và sâu sắc nhất về chữ Hiếu.

Xúc động những cụ bà Hà Nội 'đội' mưa vượt gần 100 km đến nghĩa trang để thực hành lễ Vu Lan- Ảnh 9.

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" vẫn luôn được gìn giữ vẹn nguyên, trở thành điểm tựa tâm hồn vững chắc cho mỗi gia đình Việt Nam hôm nay và mai sau.


Ý kiến của bạn