Tối 27/9, tại Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân (TPHCM), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, trở về nước sau một năm công tác.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng cùng các đại biểu đã trực tiếp đón, tặng hoa chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC 2.7. Ảnh: P.Thương.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam chúc mừng cán bộ, nhân viên BVDC2.7 hoàn thành sứ mệnh quốc tế, trở về an toàn trong vòng tay gia đình và đồng đội.
Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, trong một năm làm nhiệm vụ, BVDC2.7 đã phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, trở thành địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy cho nhân viên Liên hợp quốc, chính quyền và người dân địa phương.

Những bước chân đầu tiên trên quê hương sau một năm thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Ảnh: Trần Chính.
Năng lực chuyên môn của bệnh viện được Phái bộ đánh giá cao. Một số trường hợp bệnh khó vốn cần chuyển tuyến đã được cho phép giữ lại điều trị. Đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực địa.

Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: P.Thương.
Bên cạnh công tác chuyên môn, cán bộ, nhân viên bệnh viện tham gia các hoạt động dân vận, phối hợp với các cơ quan thuộc Phái bộ, góp phần xây dựng quan hệ với chính quyền và người dân sở tại.
"Các đồng chí đã luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", "Lương y như từ mẫu", có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành nghiêm các quy định của Liên hợp quốc, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ QĐND Việt Nam, góp phần làm lan tỏa hình ảnh đất nước, Quân đội và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế", Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đánh giá.
Báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thiếu tá Trần Đức Tài - Giám đốc BVDC 2.7 cho biết, trong nhiệm kỳ, BVDC2.7 đã tiếp nhận, điều trị an toàn hơn 2.200 lượt bệnh nhân và thực hiện thành công hơn 30 ca phẫu thuật cấp cứu phức tạp.





Các quân nhân BVDC2.7 hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn trong vòng tay gia đình và đồng đội. Ảnh: P.Thương.
Đơn vị cũng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, hoàn thành 17 bài báo khoa học, trong đó 4 bài được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc nhóm Q2, Q3; tham gia các hội nghị khoa học quốc tế, hội thi sáng tạo kỹ thuật và triển khai phần mềm quản lý bệnh viện.
Trong điều kiện xa Tổ quốc, khí hậu khắc nghiệt, nguy cơ về an ninh và dịch bệnh luôn hiện hữu, bệnh viện vẫn duy trì liên tục hoạt động thu dung, cấp cứu, điều trị và sẵn sàng xử trí các tình huống y tế.

Hậu phương xúc động khi được gặp lại người thân. Ảnh: P.Thương.
Giám đốc BVDC 2.7 chia sẻ: "Được khoác trên mình màu áo xanh hòa bình của Liên hợp quốc, mang theo Quốc kỳ Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ quốc tế là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn đối với mỗi cán bộ, nhân viên BVDC2.7".
Thiếu tá Trần Đức Tài cho biết, sau một năm làm nhiệm vụ, càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập, tự do và trách nhiệm của người quân nhân khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
Trở về sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Trung tá QNCN Trần Thuận Trang - Hành chính trưởng BVDC2.7 không giấu được xúc động khi gặp lại chồng và các con. "Ngay khi máy bay hạ cánh, tôi thật sự rất xúc động và tự hào. Sau một năm công tác xa nhà, ở một nơi còn nhiều khó khăn, tôi chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được gặp lại chồng và các con đang chờ mình", chị Trang chia sẻ.


Gia đình là hậu phương, tiếp thêm động lực để các chiến sĩ mũ nồi xanh hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: P.Thương.
Được biết đây là lần ba chị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Sau lần thứ hai chị hoàn thành nhiệm vụ trở về, chồng từng nói vui rằng nếu chị tiếp tục lên đường, ngày trở về anh sẽ tặng một con gấu lớn hơn. "Không ngờ anh vẫn nhớ và thực hiện lời hứa ấy. Tôi rất bất ngờ và xúc động", chị Trang nói.
Một năm ở Nam Sudan đối mặt với áp lực công việc, điều kiện sinh hoạt khó khăn và nỗi nhớ gia đình. Theo chị Trang, điều giúp các thành viên vượt qua những thời điểm ấy chính là tình đồng đội tại BVDC2.7.
"Bệnh viện giống như một ngôi nhà chung. Chúng tôi sống trong tình yêu thương, sự sẻ chia của đồng đội. Mọi người cùng động viên nhau nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi. Ở quê nhà, chồng và các con cũng luôn là nguồn động viên để tôi yên tâm hoàn thành nhiệm vụ", chị Trang kể.

Anh Phan Thế Nhật xúc động ôm con sau bao tháng ngày xa cách. Ảnh: P.Thương.
Khoảng cách hàng nghìn cây số cùng điều kiện Internet không ổn định khiến việc liên lạc với gia đình đôi khi bị gián đoạn. Mỗi khi có mạng, hai vợ chồng lại tranh thủ nhắn tin, gọi điện. Chị động viên chồng cố gắng chăm sóc hai con, còn anh luôn nhắc vợ giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác.
Đứng chờ vợ trong ngày trở về, anh Trịnh Ngọc Thao cho biết, một năm qua cũng là khoảng thời gian không dễ dàng với gia đình. Anh vừa đảm nhận công việc của mình, vừa chăm sóc hai con để vợ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá QNCN Trần Thuận Trang vui mừng bên chồng ngày trở về. Ảnh: P.Thương.
"Thật sự tôi không hề muốn xa vợ. Vợ chồng ai cũng mong được ở cạnh nhau, cùng chăm sóc và dạy dỗ con cái. Nhưng đây là nhiệm vụ của đơn vị, của đất nước, tôi nghĩ khi Tổ quốc cần thì mình phải gác lại mong muốn cá nhân để ủng hộ vợ", anh Thao chia sẻ.
Theo anh, điều quan trọng nhất trong thời gian vợ công tác xa nhà là phải trở thành hậu phương vững chắc. Dù có những lúc khó khăn, anh vẫn cố gắng thể hiện sự vững vàng để vợ không phải lo lắng.
Lần đầu tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, anh Lương văn Toản cho biết, đây là hành trình đặc biệt trong sự nghiệp của mình. "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được đại diện quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc trong môi trường quốc tế, cùng bạn bè quốc tế khám, cấp cứu và điều trị cho người bệnh".

Lễ đón và chào mừng Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc về nước. Ảnh: P.Thương.
Theo anh Toản, điều kiện tại Nam Sudan còn nhiều thiếu thốn, khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được huấn luyện, chuẩn bị kỹ và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, các tình huống phát sinh không khiến anh và đồng đội dao động.
Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Thành cho biết: "Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi lần thứ hai tham gia Bệnh viện Dã chiến tại Nam Sudan. Điều tôi tự hào nhất là quân nhân Việt Nam đã đến một nơi có điều kiện sống, khí hậu rất khắc nghiệt nhưng vẫn mang đến cho người dân nơi đây niềm tin, tình cảm và lòng nhân ái của người Việt Nam.
Khi rời đi, tôi rất xúc động và mong một ngày nào đó có thể quay trở lại, gặp những người dân và bệnh nhân mình từng chăm sóc".