Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo

20-11-2025 19:44 | Xã hội
google news

SKĐS - Khi vào lớp để chuẩn bị giảng dạy, cô giáo Trần Thị Băng Trâm bất ngờ và xúc động trước món quà “đặc biệt” mà học trò nhỏ đem đến tặng.

Cô Trâm là giáo viên của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nông Văn Dền, ở xã Trà Đốc, TP Đà Nẵng. 15 năm kể từ khi ra trường, cô đã gắn bó với các học sinh vùng cao nơi đây. Cũng trong chừng ấy năm, có lẽ khoảnh khoắc sáng nay khiến cô xúc động nhất.

Cô Trâm kể, sau những ngày tạm nghỉ do mưa lũ, sạt lở, sáng 20/11, học sinh bắt đầu trở lại trường. Khi vào lớp 4 do mình chủ nhiệm, cô Trâm bất ngờ nhận được món quà đặc biệt từ cô học trò Nguyễn Hồ Thảo Nguyên.

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo- Ảnh 1.

Món quà “đặc biệt” khiến cô Trâm bất ngờ, xúc động.

Đó là một túi gạo nhỏ, được Nguyên cất giữ cẩn thận trong cặp. "Khi cô đến thì em mới lấy ra tặng. Lúc ấy mình thật sự rất bất ngờ và xúc động. Dù chỉ là túi gạo nhỏ, nhưng đó là tình cảm, sự yêu mến của các em dành cho thầy cô. Điều đó khiến mình càng trân trọng, yêu nghề hơn", cô Trâm chia sẻ.

Theo cô Trâm, các em lớp 4 và 5 sẽ ở bán trú tại trường chính từ thứ 2 và đến thứ 6 mới về nhà. Hầu hết các phụ huynh, học sinh đều là đồng bào dân tộc thiểu số người Ca Dong nên cuộc sống rất khó khăn.

"Chính vì vậy, khi nhận những món quà mộc mạc này vừa mừng, vừa thương các em và phụ huynh. Điều đó càng làm ngày Nhà giáo Việt Nam thêm ấm áp, ý nghĩa", cô Trâm bộc bạch và cho biết thêm, có những em học sinh đến trường cũng không hề dễ dàng, khi phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ, vượt suối, leo dốc mới đến được lớp.

Xúc động món quà của học trò vùng cao dành tặng cô giáo- Ảnh 2.

Hành trình gieo chữ mùa mưa lũ của các thầy cô vùng cao như cô Trâm đầy gian nan, vất vả.

Nhà cô Trâm cách trường hơn 35km. Những ngày mưa lũ, con đường đến trường cũng vô cùng gian nan, vất vả. Trên hành trình ấy, các thầy cô như cô Trâm phải vượt qua những đoạn đường trơn trượt, bùn lầy, sạt lở và nguy hiểm luôn rình rập.

Thế nhưng, mọi khó khăn ấy dường như trở nên nhẹ nhàng khi nhìn thấy các em học sinh háo hức bước vào lớp. Chính những khoảnh khắc ấy, cùng tình cảm giản dị mà các em dành tặng, khiến cô thêm vững tin trên con đường gieo chữ nơi vùng cao.

Xúc động thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn giữ chặt bó hoa để tặng đồng nghiệpXúc động thầy giáo lội bùn, vượt sạt lở vẫn giữ chặt bó hoa để tặng đồng nghiệp

SKĐS - Con đường về trường sạt lở, trơn trượt, chông chênh nhưng thầy giáo vùng cao ở Đà Nẵng vẫn ôm chặt bó hoa để tặng cho các đồng nghiệp. Hình ảnh ấy, lay động trái tim của nhiều người.


Sơn Tùng
Ý kiến của bạn