Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN

Xã hội
SKĐS - Ở tuổi 105, Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang vẫn đau đáu chờ ngày tìm được hài cốt người con trai liệt sĩ. Sau khi được lấy mẫu ADN, niềm hy vọng ấy càng trở nên mãnh liệt, khi mỗi ngày mẹ đều dõi theo từng thông tin về công tác quy tập liệt sĩ.

Ngày 15/7, bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng, đã đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang (105 tuổi, trú đường Thích Quảng Đức, phường Hội An Tây) và trao tặng gia đình hai bức ảnh chân dung phục dựng của liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi và liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ.

Hai bức ảnh do một người thợ phục dựng ảnh ở tỉnh Phú Thọ thực hiện, gửi tặng gia đình để đặt trên bàn thờ thay cho những tấm bằng Tổ quốc ghi công. Cầm trên tay chân dung người chồng và người con trai đã hy sinh, mẹ Lang không giấu được xúc động, nước mắt lặng lẽ rơi.

Mỗi ngày đều hỏi thăm về việc tìm hài cốt của con

Dù đã bước sang tuổi 105, sức khỏe mẹ vẫn khá ổn định. Mỗi ngày, mẹ vẫn uống một ly cà phê đen như một thói quen. Tuy nhiên, do tuổi cao, tai mẹ đã lãng nên người thân phải nói rất to khi trò chuyện.

Theo ông Huỳnh Quang Thuyền, con trai mẹ Lang, điều mẹ trăn trở nhất suốt nhiều chục năm qua là tìm được hài cốt người con trai cả, liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN- Ảnh 1.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng trao ảnh chân dung liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ cho Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang

Năm ngoái, gia đình đã được lấy mẫu ADN để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kể từ đó, niềm hy vọng trong mẹ càng lớn hơn. Mỗi ngày, mẹ đều chăm chú theo dõi các bản tin trên truyền hình, đặc biệt là những chương trình phản ánh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Không chỉ xem tivi, mẹ còn giữ những tờ báo, tài liệu viết về công tác tìm kiếm liệt sĩ ngay cạnh chỗ ngồi để tiện đọc lại. Người nhà cất đi, mẹ lại lấy ra.

"Dù nghe không còn rõ nhưng ngày nào mẹ cũng hỏi thăm về việc tìm hài cốt của con trai cả. Đó gần như là điều mẹ nhắc đến nhiều nhất", ông Thuyền kể.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN- Ảnh 2.

Tấm ảnh chân dung được phục dựng dựa trên miêu tả từ trí nhớ của mẹ Lang

Với mẹ Lang, tâm nguyện lớn nhất là Nhà nước tìm được đúng hài cốt của con trai mẹ để gia đình đưa về an táng tại quê nhà, đoàn tụ với cha và người thân.

Hơn nửa thế kỷ mòn mỏi đi tìm hài cốt

Chồng mẹ Lang là liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi, từng làm giao liên huyện và hy sinh năm 1950. Hài cốt ông đã được quy tập, nhiều lần di chuyển từ Quảng Nam về Đà Nẵng theo chủ trương của cơ quan chức năng trước khi an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà Hội An.

Nỗi day dứt lớn nhất còn lại của mẹ chính là liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ, người con trai cả hy sinh trong trận đánh Mỹ tại Núi Thành năm 1965.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN- Ảnh 3.

Hai bức chân dung của liệt sĩ Huỳnh Kinh Nhi (bên trái) và liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ được đặt trên bàn thờ

Theo gia đình, khi bị thương, ông Thợ bò xuống một sườn núi rồi hy sinh tại đó. Người dân địa phương sau đó đã chôn cất ngay tại nơi ông ngã xuống.

Suốt nhiều thập kỷ qua, ông Huỳnh Quang Thuyền cùng vợ đã khoảng 5-6 lần trở lại Núi Thành để tìm anh. Gia đình lần theo nhiều nguồn tin, gặp nhân chứng, thậm chí nhờ cả những người làm công tác tâm linh với hy vọng xác định được nơi an nghỉ của anh.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN- Ảnh 4.

Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang

Theo ông Thuyền, trải qua nhiều lần quy hoạch, di dời nghĩa trang và thay đổi địa hình, dấu vết về nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ Huỳnh Quang Thợ gần như đã thất lạc, khiến hành trình tìm kiếm càng trở nên gian nan.

Bản thân ông Thuyền cũng là một cựu chiến binh từng chiến đấu trong Đơn vị Đặc công 18 tại chiến trường Tam Kỳ và nhiều lần bị thương. Thế nhưng, điều khiến ông trăn trở nhất không phải những vết thương chiến tranh, mà là chưa thể thực hiện được tâm nguyện của người mẹ già, đưa người anh trai đã hy sinh trở về với gia đình sau hơn 60 năm xa cách.

Xúc động mẹ Việt Nam anh hùng 105 tuổi ngày đêm ngóng hài cốt con sau khi lấy mẫu ADN- Ảnh 5.Xúc động lễ truy điệu, an táng 5 liệt sĩ trở về từ hang Đá Sập sau 57 năm

SKĐS - Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa núi rừng, 5 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập (xã Hà Nha, TP Đà Nẵng) đã được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng theo nghi thức quân đội trang nghiêm, trong không khí tri ân sâu sắc.



Ý kiến của bạn