Mất điện, Hai Phiếm quạt phành phạch:
- Đọc báo thấy nói kinh tế không phát triển là do giá điện thấp, rồi chuyện biển tự làm sạch sau khi Formosa đầu độc biển hoặc biển chết nhưng ngư dân không thất nghiệp mà buồn vì toàn chuyện tréo ngoe cả...
- Một trong những người có công nhất với Formosa là đồng chí Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, Chủ tịch Hà Tĩnh, đương kim Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam lại vừa đề đạt nguyện vọng đi nước ngoài...
- Để học hỏi?
- Để mở rộng quan hệ quốc tế, “học hỏi kinh nghiệm”, “mở rộng thị trường”, “kêu gọi các nguồn lực tài chính”, rồi “nghiên cứu kinh tế hợp tác một số nước như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Singapore, Indonesia, Liên bang Nga...” như đồng chí ấy nói!
- Đến cậu lái xe ở Văn phòng một tỉnh mà cũng chu du 3 nước Âu - Mỹ để học hỏi chuyện làm xổ số, rồi ở thành phố lớn nọ, cắt cây tỉa cảnh cũng phải có một đoàn sang Trung quốc học. Xem ra chuyện xuất ngoại hấp dẫn gớm!
- Hấp dẫn chứ, tôi cũng thích! Nhưng cứ xùy tiền túi ra thì đi đâu tùy thích chả dám bàn. Nhưng tiền ngân sách bỏ ra...
- Thế nên Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã rất quyết đoán trả lời thẳng: “Các đồng chí hoạt động hiệu quả thì các đồng chí đi nước nào mà không được, đó là việc đối nội đối ngoại của các đồng chí, sao phải xin phép Chính phủ việc này. Tuy nhiên đi nước ngoài không phải để vui vẻ dăm ba hôm rồi về!”.
Hoan nghênh tinh thần “tiết kiệm từng đồng thuế của dân” của Chính phủ. Hoan nghênh sự quyết đoán thẳng thắn của Phó Thủ tướng.
- Nghe nói “Liên minh” do đồng chí Cự phụ trách đã được Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Mai Xuân Hùng tóm tắt trong 5 chữ: “Rất yếu, yếu toàn thân”!
- Vậy mà đồng chí ấy vẫn làm lãnh đạo thì tài thật!