Xuân yêu thương nơi cuối trời biên cương La Êê

17-02-2026 00:11 | Xã hội
google news

SKĐS - Gác lại những vướng bận của năm cũ, người lính Biên phòng và đồng bào Cơ Tu đang cùng nhau viết nên bài ca mùa xuân mới – một bản nhạc tươi đẹp và căng tràn hy vọng giữa đại ngàn biên giới La Êê .

Xã biên giới La Êê vốn được biết đến là vùng đất xa xôi, gian khó bậc nhất của TP. Đà Nẵng. Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, cuộc sống của đồng bào Cơ Tu nơi đây lại càng vất vả bội phần khi con đường độc đạo nối từ Quốc lộ 14D vào xã bị sạt lở kinh hoàng, gây chia cắt hoàn toàn.

Suốt hơn 3 tháng ròng rã, quân và dân La Êê rơi vào cảnh "tự lực cánh sinh". Đường sá đứt gãy, mọi phương tiện cơ giới đều bất lực trước sự hung dữ của thiên nhiên, biến xã biên giới thành một "ốc đảo" biệt lập. Có lẽ, chưa khi nào người dân nơi đây phải trải qua những ngày tháng thử thách niềm tin đến thế.

Tháng Hai, tiết trời chuyển mình sang xuân. Những vết sẹo sạt lở trên sườn núi dần được "xanh hóa" bởi mầm non đâm chồi nảy lộc. Đường đã thông, xe cộ lại tấp nập ngược xuôi từ La Êê lên Cửa khẩu quốc tế Nam Giang hay xuôi về phố thị Đà Nẵng. Đồng bào Cơ Tu không còn phải âu lo, bởi họ biết rằng dù trong nghịch cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng La Êê cũng luôn kề vai sát cánh, là điểm tựa vững chãi nhất.

Xuân yêu thương nơi cuối trời biên cương La Êê- Ảnh 1.

Các các bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng La Êê trên đường tuần tra. Ảnh: Trúc Hà

Những ân tình trong hoạn nạn

Ông Zơ Râm Vất (thôn Pà Ooi) chỉ tay về phía mấy bao thóc đã được xếp gọn gàng trên gác bếp, phấn khởi kể: "Cuối tháng 10 năm ngoái, mưa như trút nước triền miên. Nhìn nương lúa rẫy duy nhất trong năm đổ rạp dưới mưa, tôi cứ ngỡ gia đình sẽ đứt bữa. May sao, cuối tháng 11 trời vừa hửng nắng, hàng chục chiến sĩ Biên phòng đã băng rừng lên núi, giúp dân thu hoạch kịp thời".

Cùng chung niềm hạnh phúc ấy, ánh mắt chị Coor Hoa (thôn B lăng) và chị Pơ Loong Thị Mỹ Vân vẫn long lanh khi nhớ về cuộc vượt cạn định mệnh. Giữa lúc La Êê bị cô lập, hai sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch do sinh khó, nhau thai không bong, trong khi Trạm Quân dân y kết hợp lại thiếu thiết bị chuyên dụng.

1 giờ sáng, trời rét buốt mịt mùng, Trung tá Đinh Công Anh – Đồn trưởng Đồn Biên phòng La Êê – đã đưa ra quyết định quyết đoán: cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân và người nhà dùng cáng khiêng sản phụ vượt rừng. Suốt 7 tiếng đồng hồ men theo lối mòn, vượt qua hàng chục điểm sạt lở hiểm trở trên quãng đường gần 30km, đoàn người đã đưa được các sản phụ đến điểm hẹn xe cứu thương của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Hai bé gái chào đời bình an trong niềm vỡ òa của những người lính quân hàm xanh.

Chia sẻ về những việc đã làm, Trung tá Đinh Công Anh khiêm tốn: "Những ngày bị cô lập, quân và dân dựa vào nhau mà sống. Càng khó khăn, chúng tôi càng phải là chỗ dựa cho dân. Đơn vị trích lương thực hỗ trợ hộ nghèo, anh em thay nhau gùi cõng hàng cứu trợ vượt núi về xã, tranh thủ dựng lại nhà cửa cho bà con. Lúc ấy ngổn ngang lắm, nhưng không gì làm khó được tình quân dân".

Xuân yêu thương nơi cuối trời biên cương La Êê- Ảnh 2.

Những món quà Tết được Đồng Biên phòng La Êê trao cho người dân. Ảnh: Trúc Hà.

Mùa xuân của những khởi đầu mới

Sau lũ, Đồn Biên phòng La Êê lại tất bật giúp dân an cư. Gia đình ông Bling Hiết (thôn Pà Ooi), một hộ nghèo sống trong căn nhà dột nát, đã được đơn vị phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ dựng lại nhà mới theo chương trình xóa nhà tạm.

"Tôi xúc động lắm! Theo phong tục Cơ Tu, khung nhà phải dựng xong trước khi mặt trời mọc, vậy mà các chú bộ đội đã có mặt từ tờ mờ sáng để giúp công. Với 60 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, nhờ công sức của bộ đội, tôi mới có được ngôi nhà kiên cố thế này. Có nhà mới đón Tết, không gì vui bằng", ông Hiết nghẹn ngào.

Ngày 06/02/2026, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" Tết Bính Ngọ đã thực sự trở thành ngày hội lớn. Với 567 suất quà vận động được cùng hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí, Đồn Biên phòng La Êê đã mang cái Tết đủ đầy đến với mỗi nếp nhà.

Giữa vùng biên viễn, tiếng cười trẻ thơ rộn rã trong những bộ đồ mới, thanh niên náo nức thi gói bánh chưng, đẩy gậy, bắn nỏ. Những người già lặng lẽ quan sát với ánh mắt mãn nguyện. Mùa xuân yêu thương và hy vọng đã thực sự hồi sinh trên vùng đất biên cương La Êê.

Xuân yêu thương nơi cuối trời biên cương La Êê- Ảnh 3.Những người lính mang quân hàm xanh nơi biên giới Tây Nam

SKĐS - Tây Nam những ngày tháng 2, nắng rực rỡ như muốn nhuộm vàng những cánh đồng biên giới. Khi rong ruổi theo những người lính Biên phòng nơi đây, chúng tôi hiểu rằng, để có được sự bình yên này, họ đã phải gác lại niềm vui, hạnh phúc riêng trong những ngày Tết sắp cận kề.


Trúc Hà - T.Sơn
Ý kiến của bạn