Những ngày này, mùa xuân đã về trên cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), mang theo những gam màu tươi mới, làm bừng sáng miền đá xám vốn khô cằn và khắc nghiệt. Trên vùng đất nơi cực Bắc Tổ quốc, xuân đến như đánh thức sức sống mãnh liệt của thiên nhiên và con người xứ Tuyên.
Từ phường Hà Giang 1 men theo Quốc lộ 4C hướng lên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Cao nguyên đá Đồng Văn, du khách dễ dàng cảm nhận hương sắc mùa xuân trên những cung đường uốn lượn quanh sườn núi. Đó là sắc hồng phơn phớt của hoa đào, màu vàng óng của hoa cải hay vẻ trắng tinh khôi của hoa mận.
Giữa cái lạnh đặc trưng vùng cao, vẻ đẹp mộc mạc của các loài hoa len lỏi bên những bức tường đá, mái nhà trình tường của đồng bào Mông, Dao, Lô Lô, tạo nên bức tranh xuân rất riêng, bình yên giữa miền cao nguyên đá.
Khi mặt trời dần ló rạng, xua tan màn sương lạnh buốt, ánh nắng vàng nhẹ rót xuống những triền đá tai mèo sắc nhọn, làm nổi bật vẻ hùng vĩ và hoang sơ của vùng đất này. Trên những con đường, mùa xuân như trải dài qua từng khúc cua, từng sườn núi. Những vạt cải vàng nở rộ ven đường, xen giữa các phiến đá xám, tạo nên sự tương phản đầy cuốn hút. Xa xa, các cột mốc biên giới sừng sững giữa đất trời, nhắc nhớ về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Xuân trên cao nguyên đá không ồn ào, náo nhiệt mà mang vẻ đẹp trầm lắng, sâu sắc. Đó là vẻ đẹp của sự hồi sinh giữa gian khó, của những bông hoa nở trên đá, của con người bền bỉ bám đất, bám làng. Giữa trùng điệp núi đá, mùa xuân hiện diện như lời nhắn gửi về sức sống kiên cường, về niềm tin và hy vọng.

Mùa xuân đã về trên cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Tuyên Quang), mang theo những gam màu tươi mới, làm bừng sáng miền đá xám vốn khô cằn và khắc nghiệt.


Du khách thích thú với bức tranh xuân của miền đá xám.

Màu trắng tinh khôi của hoa Mận khiến xuân của xứ Tuyên thêm phần đặc trưng.

Khách du lịch thích thú lưu giữ khoảnh khắc xuân với hoa đào tại Cao nguyên Đá.

Sắc xuân về trên nếp nhà truyền thống dân tộc Dao ở xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang.

Hoa Mai Anh Đào khoe sắc trước tiết trời lạnh nơi cửa ngõ Cao nguyên đá Đồng Văn.