Xuân sum họp cùng những ước mơ
Cứ mỗi độ xuân về ai cũng xốn xang và thầm mong những điều không vui trong năm cũ qua đi, những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
Đã thành thông lệ, cứ 25/12 âm lịch hàng năm là ngày làng trẻ Birla lại tổ chức bữa cơm tất niên với không khí đông vui, quây quần của các cô chú, các mẹ, các con trong làng.
Các diễn viên nhí trong tiết mục Táo quân lên trời đã mang lại nhiều cảm động trong buổi sum họp
Cậu bé Trần Xuân Việt trong vai cô Đẩu tâm sự cùng chúng tôi: Con mới vào làng được 1 năm và đang học lớp 8 trường THCS Mai Dịch. Từ khi vào đây ở được các mẹ chăm sóc, đi học được giao lưu với các bạn con cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Ước mơ lớn nhất của con bây giờ là học tập thật tốt để hy vọng khi lớn lên có công việc ổn định để giúp đỡ mẹ thật nhiều
Đặc biệt hơn còn có các con đã trưởng thành (lứa tuổi các con được nuôi dưỡng trong làng có độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi) cũng tề tựu đông đủ về đây để sum họp bên bữa cơm gia đình và cùng nhau hòa vang tiếng ca, điệu múa. Hơn nữa, Làng còn vinh dự được đón rất nhiều vị khách trong và ngoài nước, các nhà tài trợ và các anh chị sinh viên tình nguyện cùng tham gia trong ngày vui sum họp này.
Trong không khí tươi vui của ngày hôm nay, Làng trẻ Birla đã vinh hạnh được đón Bà Preeti Saran, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam đến thăm, chia sẻ động viên và tặng quà cho các mẹ, các con trong Làng. Được trò chuyện, gần gũi và hiểu được tâm tư tình cảm của các con qua các tiết mục văn nghệ, vở kịch bà đã cảm động không nói nên lời. Đặc biệt, tiết mục Táo quân lên trời đã gây cảm động sâu sắc trong lòng tất cả mọi người, thể hiện tinh thần vươn lên vượt khó và tình cảm yêu thương, biết ơn sâu sắc của các con đối với bố mẹ của mình, với các mẹ, các cô chú trong làng….
Đại diện doanh nghiệp tặng quà và lì xì cho các con trong làng
Tuấn Anh