Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc

14-01-2026 13:37 | Thời sự

SKĐS - Sáng 14/1, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đến thăm, chúc Tết, tặng quà các lực lượng và nhân dân đảo Hòn Đốc (xã Tiên Hải, An Giang), mang hơi ấm đất liền ra tuyến đảo tiền tiêu.

Hòn Đốc là đảo lớn nhất quần đảo Hải Tặc, cách đất liền khoảng 20km, giữ vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh vùng biển Tây Nam.

Trong chuyến công tác thăm và chúc Tết các đảo Tây Nam, đoàn đã trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 625 (Trung đoàn 551), Đồn Biên phòng Tiên Hải, Công an xã cùng các đơn vị quân đội đóng quân, trường học, y tế…

Những chậu quất, cành mai và phần quà xuân được chuyển tay cẩn thận, làm rộn ràng thêm niềm vui quân dân trên đảo.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 1.

Đoàn công tác cập đảo Hòn Đốc, bắt đầu hành trình thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng và nhân dân xã đảo Tiên Hải.

Đại úy Lê Đức Anh, Trạm trưởng Trạm Radar 625 cho biết, bên cạnh quản lý vững chắc vùng biển được phân công, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn để quản lý tốt tình hình không phận tầm thấp. Cùng với đó, đơn vị tích cực tham gia các phong trào tại địa phương và thường xuyên phối hợp với Chi đoàn xã, Đồn Biên phòng tổ chức ngày "Chủ nhật xanh", dọn dẹp vệ sinh môi trường. Những hoạt động này góp phần xây dựng địa bàn đóng quân an toàn, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

"Ban chỉ huy Trạm Radar 625 luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị từ cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu. Chúng tôi tổ chức trực quan sát, phát hiện mục tiêu liên tục 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra sót lọt hay nhầm lẫn mục tiêu trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn sâu sát, nắm bắt tư tưởng bộ đội, đặc biệt chú trọng động viên anh em trong các ca trực đêm, những ngày thời tiết xấu, nhằm xây dựng tinh thần trách nhiệm cao và ý chí thép cho người lính biển", Đại úy Lê Đức Anh nói.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 2.

Đoàn công tác trao quà Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ trên đảo Hòn Đốc.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 3.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 4.

Trước đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng người dân cẩn thận đưa chậu quất lên tàu, chuẩn bị mang "mùa xuân" theo đoàn công tác ra đảo Hòn Đốc.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 5.

Những chậu quất gửi gắm không khí Tết từ đất liền tới xã đảo Tiên Hải.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 6.

Không khí xuân rộn ràng tại đơn vị Trạm Radar 625.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 7.

Với nhiều chiến sĩ trẻ đón Tết xa nhà, chuyến thăm là nguồn động viên lớn, tiếp thêm động lực để yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ nơi đảo tiền tiêu.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 8.

Góc nhìn từ đảo Hòn Đốc ra biển Tây Nam – vùng biển giàu tiềm năng kinh tế, đồng thời giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 9.

Nghĩa tình đất liền – đảo xa, các đại biểu chia sẻ niềm vui đầu xuân với cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu.

Xuân sớm nơi đảo Hòn Đốc- Ảnh 10.

Hoàng hôn trên vùng biển Tây Nam – khoảnh khắc bình yên trên hải trình mang quà Tết ra tuyến đảo.

Tuấn Anh
Ý kiến của bạn