Hai Phiếm kể:
- Ở TP.HCM có người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị CSGT ra hiệu dừng xe…
- Sống theo pháp luật, ở đâu mà người vi phạm lại không bị xử lý?
- Vậy mà cái người đi xe máy không đội MBH bị dừng xe ấy lại dùng tay tát anh CSGT và nhặt thanh sắt lao vào đánh tới tấp.
- Tưởng chuyện gì! Đấy là anh trung úy CSCĐ đang mặc thường phục. Đánh chưa đa, anh này còn tiếp tục nhờ người chở đến đội CSGT Hàng Xanh tại chân cầu Bình Triệu để… rút dao! Sau đó Công an TP.HCM đa tống cổ anh trung úy này ra khỏi ngành, khai trừ khỏi Đảng và bắt tạm giam rồi!
- Đúng là luật pháp bất vị thân. Xử thế mới nghiêm!
- Cách đây không lâu, cũng tại TP.HCM có cô gái 18 tuổi tát CSGT đa bị khởi tố vì tội danh “chống người thi hành công vụ”.
- Phải nghiêm như thế mới được. Nhưng mà…
- Nhưng mà cái gì?
- Tôi hoan nghênh cách xử nghiêm như thế! Chỉ có điều người thi hành công vụ như anh thượng sĩ CSGT cầm gậy gõ vào vai và dùng cùi chỏ huých vào mặt người vi phạm như nhân chứng nói để anh trung úy kia khùng lên thì có bị xử lý không nhỉ?!
- Chắc Công an TP.HCM sẽ xem xét tùy mức độ mà xử lý người thi hành công vụ có hành vi không “công vụ”. Đa nghiêm thì phải nghiêm không trừ một ai chứ!.
CẢ NGHĨ