Ghế đá bị đập phá nằm chỏng chơ trên đường Nguyễn Tất Thành. |
Thế nhưng tuyến đường biển đẹp nhất, đưa vào sử dụng chưa lâu mới 8 năm, nay đã xuống cấp trầm trọng, không muốn nói là đang từng ngày “hoang hóa” bởi sự tàn phá của thiên tai gió, bão, xâm thực… và cả bàn tay vô ý thức của con người, bên cạnh đó chất lượng chưa đảm bảo của công trình đã làm cho con đường sớm hư hỏng, xuống cấp. Chúng tôi “mục sở thị” một vòng đôi từ dưới chân cầu Thuận Phước đến tận Nam Ô và ngược lại, dọc ven đường biển Nguyễn Tất Thành, hầu hết nắp đậy miệng hố thoát nước đều bị mất, bê-tông bong tróc, bể nát, lòi ra những mảnh sắt nhọn hoắt, tạo thành những hố sâu ngay mép đường, dễ gây hiểm họa cho người đi đường. Dọc vỉa hè dành cho khách bộ hành cỏ dại mọc um tùm không còn lối đi, bồn hoa cây cảnh bể nát, nhiều cây dọc ven đường khô héo, hàng loạt ghế đá bị đập phá hư hỏng, vứt lung tung nằm chỏng chơ. Ngoài ra hệ thống thoát nước, bậc thang cấp, lan can tay vịn tại các điểm lên xuống biển và các hạng mục khác đang ngày càng xuống cấp nghiêm trọng hơn. Nhìn cảnh quan toàn tuyến đường du lịch ven biển người dân thành phố, du khách ai cũng xót xa, ngậm ngùi, tiếc nuối trước cảnh một con đường đẹp đang bị hoang tàn, xác xơ, tiêu điều đến nao lòng. Bà Nguyễn Thị Năm, nhà trên đường Nguyễn Tất Thành lo lắng, bức xúc: “Ngày khánh thành tuyến đường ai cũng hết lời khen ngợi, nhưng hiện nay ai cũng lắc đầu ngao ngán vì con đường xuống cấp quá nhanh, mà không ai bảo quản, tu sửa. Chỉ có phân công người đứng ra bảo quản, chăm sóc. Chứ để con đường đẹp “trơ gan cùng tuế nguyệt” không ai ngó ngàng, thì hậu quả xuống cấp là điều tất yếu”. Còn ông Nguyễn Văn Tân, khách du lịch ở TP. Huế đang dạo mát ngắm biển Thanh Bình thì bộc bạch: “Con gái tôi có chồng về Đà Nẵng, nhà cạnh bãi tắm Thanh Bình, hơn nữa tôi thích thành phố bên sông Hàn đầu biển cuối sông, nhiều thắng cảnh đẹp, nên tôi chọn Đà Nẵng để tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển. Song tuyến đường du lịch ven biển Nguyễn Tất Thành trước đây quá tuyệt vời, nhưng hiện tại quá nhếch nhác, phản cảm, các hạng mục công trình trên tuyến gần như bỏ hoang phế, thấy mà xót xa”.
Tuyến đường đẹp bị biến thành nơi đổ rác. |
Hầu hết các miệng cống đều bị mất nắp đậy. |
Bài và ảnh: Bảo Ngọc