Xót xa 3 con theo cha mẹ ra sông cào hến bị đuối nước thương tâm

05-07-2023 15:57 | Xã hội

SKĐS - Vợ chồng thất nghiệp nên ra sông cào hến bán kiếm tiền. Ba đứa con xin theo cha mẹ nhưng lúc tắm không may đuối nước tử vong.

Chiều ngày 5/7, ông Hồ Hữu Chinh - Chủ tịch UBND xã Bình Sơn (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước hết sức thương tâm, khiến 3 anh em ruột tử vong.

Xót xa 3 con theo cha mẹ ra sông cào hến bị đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Tuấn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, vợ chồng anh Võ Hồng Tuấn (SN 1983; trú thôn An Phú, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức) xuống khu vực sông Khang trên địa bàn xã Bình Sơn để cào đãi hến. Thấy ba mẹ ra sông, ba đứa con của anh chị xin đi theo chơi. Trong lúc vui đùa trên sông, ba anh em không may bị đuối nước, mất tích. Mọi người hô hoán tìm kiếm ba anh em để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả 3 cháu bé đều đã không qua khỏi.

Vợ chồng anh Tuấn có ba người con gồm: cháu Võ Hồng L. (9 tuổi), Võ Thị Hồng L. (8 tuổi) và Võ Hồng L. (6 tuổi). Theo UBND xã Bình Sơn, gia đình anh Tuấn thuộc diện khó khăn. Ngoài nuôi ba con nhỏ, vợ chồng anh còn chăm cha mẹ già trên 70 tuổi. Hai vợ chồng anh Tuấn là lao động chính trong gia đình có 7 người. Công việc làm nông nên ngoài thời gian ra đồng, vợ chồng anh làm thuê đủ việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Xót xa 3 con theo cha mẹ ra sông cào hến bị đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Hoàn cảnh gia đình anh Tuấn rất khó khăn, không còn đủ khả năng lo hậu sự cho ba con. Ảnh: CTV

Mấy ngày nay, vợ chồng thất nghiệp nên rủ nhau đi đãi hến ở sông gần nhà mang bán kiếm tiền. Không ngờ tai nạn lại ập đến. Theo nhiều người dân trong xã, gia đình anh Tuấn vốn đã khó khăn nay gặp hoạn nạn, không còn đủ khả năng để lo hậu sự cho ba cháu.


Tấn Tài - Thành Sơn
Ý kiến của bạn