Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèo

18-11-2023 11:35 | Nhịp cầu Nhân ái

Mang theo bao hy vọng của người làm cha làm mẹ, vợ chồng chị Nga dành hết tình yêu thương cho đứa con ‘lộc trời’ sau 5 năm hiếm muộn. Vậy mà con vừa tròn 9 tháng tuổi lại mắc bệnh hiểm nghèo. Không còn ‘cửa’ nào để có thể bấu víu chạy chữa cho con, vợ chồng chị cúi xin mọi người giúp đỡ.

Kết hôn khá lâu, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiều Nga ở đội 10, thôn Nghĩa, xã Xuy Xám, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội chờ mãi không có em bé. Hai vợ chồng lặn lội khắp các bệnh viện để chạy chữa. Cứ nghe ai mách bảo có phương thuốc hay, anh chị tìm uống nhưng đều thất bại. Dành hết tiền để chạy chữa tuy nhiên không đủ nên đã phải vay mượn nhiều người để cố gắng chạy chữa suốt 5 năm nhưng chưa được.

Cuối cùng vào năm 2022, vợ chồng anh chị quyết định nhận nuôi một bé bị bỏ rơi ở Mái ấm Thánh Tâm Xuy Xá. Coi con như ‘lộc trời’ cho sau 5 năm hiếm muộn, mang theo bao hy vọng của người làm cha làm mẹ, vợ chồng chị dành hết tình yêu thương cho con. Đây cũng niềm hạnh phúc và là động lực cho cả 2 vợ chồng trẻ để cố gắng vượt qua khó khăn cuộc sống.

Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy ‘ngắn chẳng tày gang’ khi con chị vừa tròn 9 tháng tuổi lại xuất hiện các dấu hiệu bất thường. Chị Nga cho biết, bình thường con vẫn ăn uống tốt, hôm đó bỗng lại thấy cơ thể gồng cứng, sau đó lơ mơ… Linh tính người mẹ mách bảo rằng sức khỏe con mình đang không ổn, vợ chồng chị ôm con đi khám ở một phòng khám. Bác sĩ phát hiện con có một khối u bất thường.

Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 1.

Sau 5 năm hiếm muộn chưa thể có con, vợ chồng chị Nga nhận con nuôi, giờ con lại mang bệnh hiểm nghèo

Không tin vào kết quả vì thấy con mọi ngày vẫn ăn ngủ bình thường, anh chị ôm con đi vài bệnh viện khác để kiểm tra lại. Uống thuốc cả tháng trời không khỏi, người mẹ trẻ đau xót vì mỗi ngày thấy con tiều tụy. Tới khi vào bệnh viện nhi Trung ương, ngồi chờ kết quả ở gần phòng chụp, chị Nga loáng thoáng nghe được phần nào cuộc trò chuyện giữa các y tá, điều dưỡng. Mọi kết quả sau khi kiểm tra đều cho thấy con bị u thận ác tính.

"Khi thấy kết quả của con, tôi đã suy sụp. Hiếm muộn bao năm, vợ chồng tôi đâu dễ dàng gì có được hạnh phúc làm cha làm mẹ cơ chứ…", người mẹ nghẹn ngào nói.

Ban đầu hai vợ chồng chị Nga thay nhau chăm con ở viện. Con yếu quá, chị Nga phải bỏ hết việc theo con đi viện. Nguồn thu nhập chính giờ chỉ từ công việc tự do, ai thuê gì làm nấy đầy bấp bênh của chồng chị, chẳng đủ lo bữa ăn hằng ngày. Thương hoàn cảnh của anh chị, họ hàng, làng xóm mỗi người phụ một chút để vợ chồng chị đưa con đi viện điều trị.

Vậy nhưng số tiền ít ỏi có được chẳng thấm vào đâu. Giữa chốn thị thành mà có những ngày, hai mẹ con không còn đồng bạc nào lận lưng. Mẹ con chị bồng bế nhau ở viện, xin những suất ăn từ thiện sống qua ngày. Công việc của hai vợ chồng chị vốn bấp bênh, nay gánh thêm chi phí chạy chữa bệnh cho con lại càng khó khăn hơn. 4 tháng qua, hai vợ chồng chị Nga tằn tiện từng đồng, gom góp vay mượn để trả chi phí khám và xét nghiệm cho con lên đến 50 triệu đồng.

Sau khi các bác sĩ Khoa K của Bệnh viện Nhi Trung ương hội chẩn, ngày 2/11/2023, các bác sĩ đã thống nhất phác đồ điều trị cho bé. Theo đó, con sẽ truyền hóa trị liên tục 4 đợt, mỗi đợt kéo dài tổng cộng 24 ngày. Tiếp đó sẽ cần phải thực hiện phẫu thuật để xử lý khối u khi con đủ điều kiện sức khỏe. Chi phí điều trị rất lớn, vợ chồng chị Nga không có khả năng chi trả.

Con bệnh, những ước mơ của gia đình nhỏ này cũng vỡ tan như bọt biển. Cuộc đời dường như chỉ toàn những bế tắc chất chồng, nối tiếp đến với gia đình chị Nga. Hiện, mẹ đẻ của chị Nga hằng tháng cũng phải đi điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai vì ảnh hưởng não, lupus ban đỏ. Tiền thuốc mỗi tháng cũng hơn 10 triệu đồng nên vợ chồng chị càng khó khăn.

Xót thương đôi vợ chồng hiếm muộn, vừa nhận con nuôi thì con lại mắc bệnh hiểm nghèo- Ảnh 2.

Gia đình chị Nga mong mọi người giúp để cứu lấy mạng sống cho con

Không còn ‘cửa’ nào để có thể bấu víu chạy chữa cho con, chị Nga cầu xin mọi người giúp đỡ: "Dù vô cùng khó khăn, chúng tôi vẫn từng giờ, từng phút nỗ lực để giành giật sự sống, từng chút hi vọng cho con có cơ hội được điều trị. Tuy nhiên, với sức lực nhỏ nhoi của chúng tôi, hi vọng sống của con khó có thể đạt được. Gia đình tôi xin các mạnh thường quân và các tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ cháu, để cháu có cơ hội vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này, được sống như những đứa trẻ bình thường khác".

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nga- Mã số 890 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Kiều Nga ở đội 10, thôn Nghĩa, xã Xuy Xám, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 890

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ 138A Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 890

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0988253286

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.

Đề gửi Mã Số 890

Giọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di cănGiọt nước mắt đắng cay của nữ giáo viên mầm non Hải Dương mắc ung thư di căn

SKĐS - Từ một giáo viên mầm non mạnh khỏe, chuyên môn vững, với bao ước mơ, hoài bão nhưng căn bệnh hiểm nghèo mắc phải đã khiến cho cuộc sống của cô Hạnh thay đổi lớn, kèm theo đó là những khó khăn bủa vây...


PV
Ý kiến của bạn