Xông đất đầu xuân bằng tour xuyên Việt

Văn hóa – Giải trí
Chọn xông đất sân khấu ca nhạc Thủ đô vào mồng 4 Tết và lần lượt có mặt tại các sân khấu lớn từ Bắc vào Nam suốt một tháng sau đó, ca sĩ Ánh Tuyết và ban nhạc ATB không chỉ nhằm khẳng định tên tuổi

Chọn xông đất sân khấu ca nhạc Thủ đô vào mồng 4 Tết và lần lượt có mặt tại các sân khấu lớn từ Bắc vào Nam suốt một tháng sau đó, ca sĩ Ánh Tuyết và ban nhạc ATB không chỉ nhằm khẳng định tên tuổi cũng như “nội lực” của mình mà còn muốn mang đến cho khán giả trong cả nước một món quà đầu năm đậm chất nghệ thuật và giàu ý nghĩa.

 Nghệ sĩ Ánh Tuyết.

Những ngày này, “đội quân” hơn 40 người, dẫn đầu là ca sĩ Ánh Tuyết cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đã được khán giả cả nước yêu mến như: NSƯT Hồng Vân, Quỳnh Lan, Phi Thúy Hạnh, Minh Thảo, Ngọc Diệp, Thúy Hiền, Duy Hưng, Hoàng Trung... đang gấp rút chuẩn bị cho chuyến lưu diễn xuyên Việt đặc biệt mừng xuân Kỷ Sửu và kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tour diễn “mở hàng” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) vào các ngày 29, 30, 31/1 (tức mồng 4, 5, 6 Tết). Tiếp đó, đoàn lần lượt có các buổi diễn tại Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Hai đêm diễn cuối cùng là tại TP. Hồ Chí Minh vào đúng ngày lễ Valentine 14/2 và sinh nhật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 28/2.

Đặc sản mang theo tour diễn kéo dài tròn một tháng của ATB lần này vẫn là những ca khúc tiền chiến trữ tình bất hủ của các nhạc sĩ: Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Phạm Duy, Văn Phụng, Y Vân, Hoàng Nguyên, Lê Trọng Nguyễn, Ngô Thụy Miên... và một số sáng tác của các nhạc sĩ đương thời: Quốc Dũng, Trần Tiến, Phan Bá Chức, Từ Huy... Tour diễn được xây dựng theo hai chương trình, chương trình 1 với chủ đề “Hát cho yêu thương”; Chương trình 2 chuyên về nhạc Trịnh có chủ đề “Gọi tên bốn mùa”. Đây là chương trình hội tụ những ca khúc vàng đi cùng năm tháng của cố nhạc sĩ họ Trịnh như: Suối mơ, Cát bụi, Một cõi đi về, Hạ trắng... Điểm đặc biệt của cả hai chương trình là các ca sĩ lâu nay vẫn hát solo giờ sẽ đứng cạnh nhau để hát bè, hợp xướng dưới sự dàn dựng, chỉ huy của nhạc sĩ Phan Bá Chức và Tường Lâm.

Trong cuộc họp báo công bố lịch trình của tour diễn vừa được tổ chức, nghệ sĩ Ánh Tuyết thừa nhận rằng mình “hơi liều” khi tổ chức một chương trình xuyên Việt hoành tráng như vậy trước tình hình khó khăn chung của hoạt động biểu diễn ca nhạc hiện nay. Bởi vì chương trình không có nhà tài trợ, hoàn toàn do ATB tự bỏ tiền túi ra lo từ A đến Z trong khi kinh phí cho chuyến đi dự trù chỉ riêng tại Hà Nội đã trên 400 triệu đồng. Để có sự “liều” của cô ca sĩ lừng danh đất Quảng này, có lẽ phải “cảm ơn” mấy tin đồn nhảm rằng Ánh Tuyết và phòng trà ATB của cô bị phá sản, phải đóng cửa. Quá bức xúc, cô quyết tổ chức một chuyến lưu diễn thật “xôm tụ” để chứng tỏ “nội lực” và sức sống tiềm tàng của ATB. Liveshow xuyên Việt không nhằm mục đích kinh doanh mà chỉ muốn cho “thiên hạ biết tay” rằng ATB dù gian nan vẫn có thể trụ vững và không ngừng hoạt động.

Ca sĩ Ánh Tuyết vốn kỹ lưỡng trong mọi khâu từ tổ chức đến dàn dựng nên sân khấu vẫn sẽ được thiết kế đẹp và sang trọng, xứng đáng với dòng nhạc mà ATB đang theo đuổi. Cô cũng đã nghiên cứu và tìm hiểu khá kỹ thị hiếu công chúng ở từng địa phương mà đoàn đến diễn. Vì vậy, phần nhạc mục xin giấy phép biểu diễn của đoàn lên đến 50 ca khúc cho chương trình 1 và 35 tình khúc cho chương trình 2. Tất cả đã được tập dượt kỹ càng. Như vậy đoàn có thể chủ động và liên tục thay đổi “thực đơn” tùy theo hoàn cảnh tại chỗ và từng địa phương để tránh gây nhàm chán cho khán giả.

Với sự chuẩn bị chu đáo và bằng chất lượng nghệ thuật được đảm bảo qua các tên tuổi ca sĩ, nhạc sĩ, không chỉ người đầu trò và những cộng sự, mà cả đông đảo khán giả đều rất tin tưởng vào sự thành công của tour diễn đặc biệt này!

Bảo Trân


Ý kiến của bạn